BÀI GỐC Chồng chưa cưới phũ miệng: "Con điên, chưa cưới đã dám mắng chồng, hỗn như gấu"

Chồng chưa cưới phũ miệng: "Con điên, chưa cưới đã dám mắng chồng, hỗn như gấu"

Mà hết thảy nguyên nhân cũng chỉ vì chiếc nhẫn cưới đơn giản, rẻ rúng của anh ta.

10 Chia sẻ

Sợ mất mật vì bố của người yêu quá bá đạo!

H.T.N,
Chia sẻ

Nhận được tin nhắn của bố người yêu, mặt tôi tái đi vì hoảng sợ: "Con nên suy nghĩ và làm sớm đi, chuyện này không trốn tránh mãi được đâu…".

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, cuộc sống từ tấm bé đã vô cùng khốn khó và vất vả. Gia đình tôi làm nông nhưng bố mẹ tôi suy nghĩ rất tân tiến rằng phải cố gắng cho con cái học hành thành đạt để đổi đời. Thấm thía sự vất vả của bố mẹ nên mấy anh em tôi đều cố gắng học hành và tự lo cho cuộc sống của mình.

Người yêu tôi là người Hà Nội, là cán bộ công chức với mức lương bình thường. Nhưng bố mẹ anh có vẻ là những người kinh doanh giỏi hoặc họ có công việc gì đó mà thu nhập rất khá. Từ khi biết chúng tôi yêu nhau, tuần nào bố mẹ anh cũng giục anh đưa tôi về ăn cơm để sau này khi về làm dâu sẽ không bị bỡ ngỡ.

Hai năm ngập tràn trong hạnh phúc, người yêu tôi chưa bao giờ để tôi phải thua bạn kém bè. Nhưng đúng lúc chúng tôi bàn tính đến chuyện cưới xin thì một biến cố lớn đã xảy ra.

Hóa ra cái sự giàu có mà tôi nhìn thấy ở gia đình người yêu là do lô đề cờ bạc mà có. Bố anh là một con nghiện lô đề, mẹ anh trước kia là công nhân vệ sinh môi trường nhưng từ khi thấy gia đình mình phất lên nhờ đỏ đen, bà đã bỏ việc về nhà nối gót chồng. Nhưng vận đỏ chẳng đến mãi, sau một thời gian sa đà, cay cú họ lâm vào nợ nần và có nguy cơ phải bán nhà gán nợ.

Bất ngờ hơn, công ty tôi bị vỡ nợ, mấy trăm nhân viên lao vào cảnh điêu đứng vì hai tháng lương không cánh mà bay (công ty tôi trả lương tháng trước vào cuối tháng sau). Tôi gần như suy sụp vì bỗng nhiên mọi thứ tươi đẹp trước mắt bỗng dưng đổ ập.

người yêu

Tôi á khẩu bởi suy nghĩ và lời nói của ông, ông nghĩ gì mà lại đi nhờ một đứa con gái tỉnh lẻ như tôi vay tiền? (Ảnh minh họa)

Trong khi tôi chạy đôn chạy đáo tìm việc thì nhà anh cũng bị siết nợ gay gắt. Bố mẹ anh thường phải trốn chui trốn lủi mỗi khi họ tới nhà đòi tiền. Nhưng sẵn vì máu ăn thua cay cú, họ tiếp tục vay anh em họ hàng để “vớt” nhưng lại càng đen, nợ càng thêm nợ.

Người yêu tôi vô cùng chán nản, bởi anh đã can ngăn và ra sức thuyết phục bố mẹ bỏ con đường bất chính đó quay về làm ăn đường hoàng nhưng họ đều bỏ ngoài tai. Anh thường bỏ nhà và ngủ ở quán net, mặc kệ bọn chủ nợ gào thét ở nhà. Tôi rất thương anh nhưng chỉ có thể bất lực đứng nhìn, thân tôi tôi còn đang không xong thì sao giúp đỡ gì anh được.

Về phần bố mẹ anh, sau khi vay hết họ hàng, bạn bè, bố anh gọi cho tôi. Nói muốn nhờ tôi vay hộ một số tiền để làm ăn. Bố anh nói tôi đi làm ở công ty lớn quan hệ rộng như thế thì vay đâu chả được. Tôi á khẩu bởi suy nghĩ và lời nói của ông, ông nghĩ gì mà lại đi nhờ một đứa con gái tỉnh lẻ như tôi vay tiền? Hơn nữa tôi còn là người yêu của con trai ông chứ đã là dâu con đâu, chả lẽ ông đã mất hết sĩ diện như vậy sao?

Nghe tôi kể chuyện này, bạn trai tôi vô cùng tức giận. Anh nói từ giờ tôi đừng nghe máy của bố hoặc mẹ anh nữa. Việc họ gây ra, họ phải tự chịu trách nhiệm.

Nhưng bố anh dường như đã hết chỗ bấu víu nên cùng quẫn, cứ nhất định không chịu buông tha cho tôi. Mặc dù anh đã tuyên bố thẳng nếu bố mẹ còn tiếp tục làm phiền tôi, anh sẽ bỏ nhà đi. Nhưng lời đe dọa đó không có sức mạnh gì với một kẻ đang máu me cờ bạc như bố anh.

Anh bắt tôi chặn số của cả bố và mẹ anh. Anh bảo tôi hãy tập trung lo tìm việc làm, đừng quan tâm đến hai con người kia nữa. Anh đã rất mệt mỏi vì số anh phải là con của họ rồi nên không muốn tôi bị lôi vào vòng luẩn quẩn đó nữa.

người yêu

Nếu tôi với anh mà cưới nhau, chắc chắn ông sẽ hồi môn cho chúng tôi cái khoản nợ mấy tỉ kia. (Ảnh minh họa)

Dù vậy, bố anh vẫn tìm đủ cách liên lạc với tôi. Ông giống như con thú bị dồn vào đường cùng, liên tiếp dùng số lạ để gọi cho tôi, ông xin tôi hãy cứu ông, nếu chưa có nhiều cho ông vay vài triệu cũng được. Vì nếu ngày nào không trả tiền lãi thì ngày đó ông xác định bị săn lùng cả ngày. Ông cũng xin tôi đừng nói gì với người yêu tôi, xin hãy cứu gia đình ông. 

Ngọt nhạt chán chê, ông thẳng thừng tuyên bố với tôi rằng: “Cháu phải vay tiền giúp bác, việc này sớm muộn gì cũng phải xong, cháu không trốn tránh mãi được đâu.”

Từ thương hại tôi chuyển sang sợ và khinh ghét bố chồng tương lai. Giờ tôi chỉ là người yêu của con trai ông mà ông đã có tư tưởng như vậy, nếu tôi với anh mà cưới nhau, chắc chắn ông sẽ hồi môn cho chúng tôi cái khoản nợ mấy tỉ kia của mình mất.

Tôi thương và yêu anh thật lòng, chúng tôi cũng xác định đến với nhau là thật, nhưng gặp chuyện này anh nhất mực đòi chia tay tôi. Tôi thực sự rất khó nghĩ vì tôi vốn là người sống tình cảm, tôi không muốn mình bạc bẽo bỏ anh lúc anh khó khăn như thế này. Nhưng thực sự nếu về nhà anh làm dâu, tôi không biết sẽ sống sao với bố mẹ chồng. 

Tôi có nên dứt một lần, bỏ qua tình cảm để chia tay với anh không mọi người ơi. Mặc dù tôi cảm thấy rất vô tình và bạc bẽo nhưng nếu tiếp tục với anh, tôi sẽ còn gặp nhiều chuyện kinh khủng hơn thế.

Chia sẻ