BÀI GỐC Còn trinh vẫn phải cam chịu tiếng mất trinh

Còn trinh vẫn phải cam chịu tiếng mất trinh

Hôm quyết định cùng anh vượt rào, “cô bé” của tôi đã chứng minh được sự trong trắng nhưng anh cứ nhất định không công nhận điều này mà bảo tôi sắp đến ngày nguyệt san???

2 Chia sẻ

Màng trinh & Tình dục - Sự ràng buộc của tình yêu?

,
Chia sẻ

Nhiều bạn gái phạm sai lầm vì điều này do tin nhầm người hay vì suy nghĩ cổ hủ?

Chào bạn!

Khi đọc những tâm sự của bạn, quả thật mình không biết làm sao để khuyên bạn sao cho hiệu quả và đúng đắn nhất đây? Nhưng mình muốn hỏi, bạn nghĩ bạn sai vì đã tin nhầm người hay bạn sai vì cái tư tưởng cổ hủ nhất quyết phài còn trinh khi lấy chồng và khi đã mất trinh thì cũng vẫn phải đâm đầu vào lấy người đàn ông tồi tệ kia? Chắc chắn bạn sẽ nghĩ, bạn sai vì cả 2 đúng không? Thế nhưng với ý kiến của riêng mình thì bạn chỉ sai vì bạn đã tin nhầm người mà thôi.



Cho dù giờ đây tư tưởng về màng trinh hay trinh tiết con gái đã thoáng hơn nhiều rồi, nhưng ngay cả khi bạn vẫn nhất quyết phải giữ mình còn trong khi lấy chồng thì điều này càng đáng hoan nghênh bạn ạ. Bởi vì, bạn đúng là một người con gái chín chắn khi yêu đấy. Bởi vì dù thế nào dù ở thời nào thì cái rèm mỏng manh ấy vẫn có một ý nghĩa tượng trưng nào đó về trinh tiết con gái. Điều này nó đã ăn sâu bám rễ vào tư tưởng của nhiều lớp thệ hệ người Việt Nam mình rồi.

Song, nếu bạn nghĩ quá cứng nhắc kiểu như: Tôi phải còn trinh trước khi lấy chồng hoặc Khi đã mất trinh thì vẫn cố phải đâm đầu vào lấy một người chồng tệ bạc làm chồng thì thật là sai lầm, thậm chí suy nghĩ này quá cổ hủ, bảo thủ đấy. Người đầu tiên yêu bạn thật lòng (chịu yêu "chay" đến 4 năm) thì bạn lại nhất quyết không cho quan hệ tình dục nên bị họ chán và nói lời chia tay. Người thứ 2 thì chỉ vì một chút nghi ngờ vì sự trinh trắng và không có cách nào để thanh minh được nên bạn đã cho quan hệ rồi. Kể cả khi trót đã vượt rào, trót đã XYZ... nếu thấy người đàn ông đó không tốt thì bạn cứ chia tay chứ sao. Sao lại có cái tư tưởng mất trinh rồi thì vẫn phải cố đấm ăn xôi để lấy người đàn ông đó vì sợ sẽ chẳng thể lấy được một ai đó khác chứ?


Bạn ạ, bạn nên nghĩ rằng đâu phải quan hệ tình dục với ai thì người con gái phải cưới người đó đâu. Cách nghĩ của bạn quá cổ hủ và bảo thủ rồi đấy. Bạn và những bạn gái khác nên biết điều này: "Đàn ông có thể quan hệ tình dục khi họ không yêu nhưng phụ nữ chỉ quan hệ với người mà họ yêu nên khi bị chồng phát hiện ra vợ ngoại tình thì đàn ông thường ít chịu tha thứ và thường là bỏ vợ".

Vì thế, bạn đã sai lầm một lần rồi nhưng chính bản thân bạn không nhận ra và lại tiếp tục sai lầm một lần nữa. Và sai lầm lần này lại trầm trọng hơn sai lầm trước. Hôn nhân sẽ chẳng bao giờ là nền tảng của sự bền vững khi bản thân chị bị ràng buộc chỉ bởi một điều gì đó trong quá khứ. Và việc chịu kết hôn chỉ vì đã mất trinh thật là không đáng trong khi người đàn ông ấy thì quá cộc cằn, thô lỗ, bẩn tính.

Nói chung, bạn nên hiểu rằng, tình dục đâu phải là sự ràng buộc của tình yêu. Bạn đã quá dễ dãi chấp nhận mọi chuyện thì không được phép hối hận, đó là sai lầm của bạn. Anh ta là một người đàn ông bẩn tính, bạn vẫn chấp nhận.Bạn yêu anh ấy ư? Chắc chắn là tôi thấy không phải như vậy rồi? Nhưng chẳng lẽ bạn cứ phải chịu đựng cảnh sống ngột ngạt này ư? Bây giờ đã vậy,tương lai sẽ còn ra sao nữa? Nếu ngay bây giờ bạn không tự quyết định tất cả thì cả đời này với bạn sẽ là chuỗi sai lầm nối tiếp sai lầm đấy. Nói cách khác đau lòng hơn nhưng đúng hơn là khi ấy, đời bạn đã hết rồi.


Vì thế, khi bạn đã tự biết bản thân đang sai lầm rồi thì tại sao bạn không cứng rắn lên, rời bỏ người chồng bẩn tính, rời bỏ cuộc sống ngột ngạt hiện tại. Một cuộc sống với người chồng như vậy, bạn còn luyến tiếc gì nữa, ngoài kia vẫn còn có rất nhiều người đàn ông sẽ đồng cảm với bạn. Đặc biệt ở cái thế kỷ 21 này, không gì là không thể, những thứ mất đi rồi sẽ tìm được cái mới. Tự tin lên nào, bạn làm được mà, rồi hạnh phúc thực sự sẽ lại đến với bạn. Mình ủng hộ bạn, mọi người đều ủng hộ bạn, bên cạnh bạn. Bạn hãy cố lên!

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!


Chia sẻ