BÀI GỐC Còn trinh vẫn phải cam chịu tiếng mất trinh

Còn trinh vẫn phải cam chịu tiếng mất trinh

Hôm quyết định cùng anh vượt rào, “cô bé” của tôi đã chứng minh được sự trong trắng nhưng anh cứ nhất định không công nhận điều này mà bảo tôi sắp đến ngày nguyệt san???

2 Chia sẻ

Trinh tiết có thực sự quan trọng với đàn ông và đàn bà?

,
Chia sẻ

Chồng có thể tha thứ cho vợ khi mất trinh nhưng nỗi ám ảnh ấy sẽ đeo bám anh ta suốt đời và khi không làm chủ được bản thân thì sẽ lại vô tình lôi ra chì chiết. Đó chính là minh chứng cho cuộc đời thực không nhiều thánh nhân lắm đâu ạ!

Em không nghĩ mình đủ kinh nghiệm sống hay kiến thức để có thể nói rõ vấn đề này. Bởi thực sự em vẫn còn rất trẻ và thậm chí em còn chưa có bạn gái nên không hiểu rõ vấn đề mà các anh chị đưa ra bàn luận trong suốt mấy ngày gần đây. Nhưng em nghĩ cái gốc rễ mà mọi người đang cùng tranh luận là vì ai, vì cái gì? Sao các anh chị luôn đưa ra vấn đề mang tính hai chiều hoặc phái mạnh thì bảo vệ quan điểm của phái mạnh, còn phái yếu thì cứ khăng khăng quyết liệt đấu tranh cho phái của mình mà không bao giờ chịu cải cách cái tư tưởng chính mình?



Với đàn ông

Quả thật, người yêu mất trinh hay vợ mất trinh thì là đàn ông ai chẳng buồn phiền. Nhưng buồn đến mức bẩn tính, chiếm đoạt thân xác người ta rồi lại ngụy biện bảo sắp đến ngày người ấy "bị" hoặc vì tấm màng này mà đay nghiến người yêu hoặc vợ của mình thì có đáng không? Các anh hãy thử nghĩ xem, các anh buồn vì chưa được là người đầu tiên và duy nhất "khám phá" cái màng mỏng manh ấy hay các anh buồn vì cái gì? Hay chỉ vì tính ích kỷ và gia trưởng mà các anh đang áp đặt quá nặng nề lên các bạn gái hoặc các chị ấy thôi?

Đúng là khi yêu nhau, anh cố gắng giữ gìn cho hai người, không đòi hỏi chị ấy phải hi sinh. Anh đã làm tất cả để người yêu được nguyên vẹn đến ngày cưới. Nhưng đêm động phòng, hoặc trong cuộc sống sau này, anh chợt phát hiện ra vợ không còn trong trắng. Tức là anh là thằng đổ vỏ? Thử hỏi điều này có buồn không? Em xin thưa: Buồn thật ạ! Hẳn lúc này, các suy nghĩ cứ bủa vây lấy các anh với những câu hỏi tại sao? Vậy thì là tại sao?


- Có thể là thủ dâm, tại nạn, bị quấy rối hay cưỡng hiếp...

- Có thể quan hệ với ai đó

Nếu như vợ của các anh rơi vào trường hợp một, đàn ông thường sẽ yêu vợ hơn. Bởi các anh ấy biết lỗi lầm không phải từ cô ấy, tình yêu lấn át lý trí, đó chỉ là do một tai nạn... Và vì thế các anh dễ cảm thông. Nhưng vẫn có vô số những người đàn ông thiếu hiểu biết vẫn dựa vào đó để đay nghiến, chì chiết những người phụ nữ tội nghiệp thì thật không đáng chút nào. Nếu vô tình vợ anh rơi vào trường hợp thứ hai thì... Như ông bà ta thường nói :"Có một lần thì có lần thứ hai/ Đã "cho" đi một lần thì có lần hai, lần ba..." Bởi thế, thật sự để người đàn ông chấp nhận chuyện này trong trường này không phải là dễ mà là rất khó! Bởi vì thực tế, phụ nữ chỉ chịu quan hệ tình dục với người họ thương yêu. Vì thế, dù là người chồng có rộng lượng đến mấy cũng ít nhiều phải so đo, lăn tăn với quá khứ này của vợ.

Với các chị em thì sao?

Trong tình yêu, đúng là chẳng thể nào yêu "chay" được. Nhưng chẳng lẽ cứ phải cùng nhau vượt rào, cùng nhau "XYZ" mới là chứng minh tình yêu bền chặt sao? Các chị em sẽ nghĩ mình "cho" người mình thương yêu nhất như thế có gì là sai? Em xin nói là rất đúng. Nhưng sao các chị không nghĩ cho chồng mình (mà chồng các chị sau này thì chắc gì đã là người "đó")???


Vậy các chị cứ yêu hết mình và coi chồng các chị là gì? Chẳng lẽ các anh ấy là người thừa thôi sao, là người các chị gọi là chồng thôi sao? Tất nhiên là yêu thì mới cưới, vậy sao các chị không dành cái ngàn vàng ấy cho chồng chị?

Đúng là về tình dục, con người không phải muốn là làm, nhưng cũng không phải robot mà muốn là kìm lại được. Tất cả phải qua rèn luyện. Nhưng,"Tam tòng, tứ đức" cha ông ta xây dựng ngàn đời không phải là không có cái không đúng. Tất nhiên, con người dù là đàn ông hay đàn bà đều không phải thánh nhân để hiểu rõ mọi việc.

Chồng có thể tha thứ cho vợ khi mất trinh nhưng nỗi ám ảnh ấy sẽ đeo bám anh ta suốt đời. Để khi nào cuộc hôn nhân gặp trục trặc hoặc những khi không làm chủ được bản thân thì sẽ lại vô tình lôi ra chì chiết. Đó chính là minh chứng cho cuộc đời thực không nhiều thánh nhân lắm đâu ạ!


Nhưng em thấy cũng bất công cho đàn bà, đàn ông lăng nhăng thì không sao, nhưng nếu các chị lăng nhăng, sao đàn ông lại không biết kiểm điểm chính mình mà lại chỉ lôi các chị ra mà mắng mà tổng sỉ vả? Em nghĩ, tất cả là do sinh lý đàn ông và đàn bà khác nhau, đơn giản là: Đàn ông lúc nào cũng muốn nhưng không phải lúc nào cũng có. Còn đàn bà lúc nào cũng có nhưng không phải lúc nào cũng muốn. Vậy đó, trinh tiết có thực sự quan trọng không nhỉ....? Câu trả lời xem ra còn tùy thuộc vào cách nghĩ và nhận thức của mỗi người ạ!

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ