Mất đi 3 đứa con, chị Trang đem tất cả tình yêu và niềm hi vọng gửi gắm vào Dừa, em bé duy nhất đã lựa chọn ở lại bên bố mẹ.
Điều kiện kinh tế không mấy dư dả, nhưng đôi vợ chồng trẻ vẫn quyết tâm sinh con thứ 3 để có con trai "nối dõi tông đường". Tuy nhiên, lần sinh nở này lại không được như dự tính ban đầu của họ. Thế mới thấy, đúng là người tính không bằng trời tính!
"Khủng khiếp" là cụm từ mà chị Lê Huỳnh Anh Thư dùng để miêu tả khi nghĩ về hành trình 9 năm mang bầu và nuôi con của mình.
Vì sợ mình nghe nhầm, nên bà mẹ đã bật dậy hỏi lại. Không ngờ rằng những gì cô ấy đã nghe chính là sự thật.
Ban đầu, bác sĩ siêu âm thông báo là có 7 em bé, nhưng thực tế lại có đến 9 em bé chào đời.
Sản phụ L.T.T.M. (27 tuổi, trú tại Cần Thơ) vào Bệnh viện Phụ Sản TP. Cần Thơ trong tình trạng đau bụng chuyển dạ sinh.
Trải qua một hành trình vất vả, vợ chồng anh Dương được cái kết viên mãn với sự chào đời của 3 cô con gái xinh xắn, đáng yêu.
Sau thời gian dài ròng rã chạy chữa đủ kiểu, vợ chồng chị Tuyến đang hào hứng chờ đợi ngày 3 em bé chào đời.
Thời điểm cô mang thai được 3 tháng, nếu như những thai phụ khác gần như chưa nhìn thấy bụng thì bụng bầu của Quyên Quyên đã to bất thường, chẳng khác gì cái trống nhỏ.
Mang thai đơn vất vả mệt mỏi 1 thì mang thai đôi, thai ba, thai tư sẽ càng vất vả, mệt mỏi hơn gấp nhiều lần.