Cuộc đua phim Việt dịp lễ 30/4-1/5 năm nay tưởng chừng là sân chơi riêng của Lý Hải với "Lật mặt 8". Bất ngờ xảy ra khi "Thám tử Kiên" của Victor Vũ vượt lên dẫn đầu. Nhìn xa hơn, Lý Hải thua do bước vào vùng an toàn, không vì đối thủ nào khác.
Cuộc đua phim Việt dịp lễ 30/4-1/5 khép lại với cú ngã của Lý Hải (tương tự Trấn Thành mùa phim Tết) phá vỡ thế độc tôn của hai đạo diễn nghìn tỷ đồng. Thế trận phim Việt ngày càng khó đoán, miếng bánh doanh thu chia đều dẫn đến việc không còn đạo diễn nào sợ Trấn Thành, Lý Hải.
Sở hữu "background khủng", có cơ hội theo đuổi một sự nghiệp riêng đầy hứa hẹn, Minh Hà khiến nhiều người bất ngờ khi chọn lui về làm hậu phương cho đạo diễn Lý Hải. Tuy nhiên, sau 2 thập kỷ đồng hành bên chồng, Minh Hà vẫn khẳng định đây là lựa chọn đúng.
Trong ba ngày cuối tuần, “Lật mặt 8” của Lý Hải thu hơn 51 tỷ đồng nhưng vẫn gây tranh cãi về chất lượng. Sự cạnh tranh mạnh mẽ từ “Thám tử Kiên” do Victor Vũ đạo diễn càng khiến cuộc đua phòng vé thêm kịch tính.