Thuê xe ôm đi đánh ghen cùng, tới khi đạp cửa xông vào, cảnh tượng trong phòng khiến vợ ngỡ ngàng (Phần 1)

Song Ngư NF,
Chia sẻ

Có những lúc, tôi nghi ngờ Hoàng đang ngoại tình và tìm cách theo dõi. Thế nhưng, dù cố thế nào, tôi cũng không tìm được chút manh mối nào, cho tới một ngày tình cờ…

Tôi đã từng trải qua vài cuộc tình, sâu nặng có, nhạt nhẽo cũng có. Nhưng người mà tôi khắc cốt ghi tâm nhất là người tình Mạnh, người yêu cuối cùng trước khi tôi chính thức theo chồng bỏ cuộc chơi. Tôi yêu anh ta da diết, hi sinh không tiếc thứ gì cho Mạnh, cuối cùng anh ta phản bội tôi bắt cá hai tay.

Dù lúc đó tôi suy sụp và khổ sở lắm, nhưng tôi cũng là người con gái tự lập và cá tính từ nhỏ, thế nên tôi kiên quyết chia tay. Đang lúc thất tình, tôi nhận lời Hoàng chỉ vì cảm động sự quan tâm và mối chân tình kiên định bao năm qua của anh.

Chúng tôi là đồng môn học một trường, anh theo đuổi tôi một cách âm thầm dù tôi có người yêu hay chưa. Anh quan tâm mỗi khi tôi buồn và tôi lại bơ anh khi tôi vui. Thế mà, bao năm anh vẫn ở đó dù tôi thay hết người yêu này tới người yêu khác.

Điều mà chính tôi cũng chẳng ngờ được, tôi quyết định lấy Hoàng làm chồng vì thấy ảnh Mạnh và người yêu chụp ảnh cưới trên facebook. Biết được lí do thật sự, Hoàng không những không giận tôi, anh còn nhẹ nhàng khuyên:

- Anh biết em đang nghĩ gì. Đừng vì một phút nông nổi mà khổ một đời!

- Ai nói em khổ? Lấy người yêu mình có gì mà khổ!

- Lấy người yêu em nhưng em không yêu vẫn khổ đó, Minh à!

- Sao anh nghĩ em không yêu anh? Em yêu anh, em có yêu anh mà! Kết hôn đi, em sẽ chứng minh cho anh thấy!

Thuê xe ôm đi đánh ghen cùng, tới khi đạp cửa xông vào, cảnh tượng trong phòng khiến vợ ngỡ ngàng (Phần 1) - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Thế rồi, Hoàng cũng bất lực trước sự cố chấp của tôi. Anh đồng ý tổ chức đám cưới nhưng đăng kí kết hôn, anh bảo từ từ. "Em cứ suy nghĩ cho chín chắn vào, anh yêu em và vẫn chờ em. Anh chỉ mong em được hạnh phúc!"

Chung sống với nhau, tôi mới thấy anh không chỉ là một người hiền lành, thật thà, ở anh còn có sự hài hước và thông minh. Cứ thế, dần dần rồi tôi cũng thấy thương anh, yêu anh nhiều hơn.

Sau hơn 1 năm kết hôn, tôi phải vui mừng thủ thỉ với Hoàng:

- Em có thai rồi!

Anh ngỡ ngàng, sợ hãi:

- Minh, có liều lĩnh không em? Em đừng cố làm vậy vì áy náy với anh!

- Anh ngốc thế! Em đối xử với anh thế anh còn chưa tin tình cảm của em sao? Em thương anh lâu rồi!

Sau đó, Hoàng đã ôm tôi vào lòng và hứa rằng sẽ làm việc chăm chỉ để lo cho mẹ con tôi một cuộc sống đủ đầy.

Quãng thời gian đầu sau khi bầu bí, chúng tôi sống với nhau rất hòa thuận, hạnh phúc. Thế nhưng, khoảng thời gian sau anh thường xuyên lấy cớ bận rộn để đi sớm về khuya. Có những lần, tôi bảo đi khám thai, đi siêu âm anh cũng chỉ đưa tiền, gọi sẵn taxi và hẹn bác sĩ giúp. Tôi không hiểu anh bận rộn tới mức nào mà lại như vậy!

Suốt 5 tháng trời, anh vẫn cứ như vậy khiến tôi lo lắng và đâm nghi ngờ. Có khi nào anh có người phụ nữ khác bên ngoài? Ngẫm nghĩ lại, quả thật, từ ngày tôi có bầu, chồng tôi nhận việc làm thêm bên ngoài nên thường xuyên về nhà muộn. Có hôm, anh về nhà khi tôi đã say ngủ. Sáng, khi tôi tỉnh dậy chỉ thấy mảnh giấy nhớ nhỏ dán ở bàn ăn, đậy cặp lồng bữa sáng cẩn thận.

Thuê xe ôm đi đánh ghen cùng, tới khi đạp cửa xông vào, cảnh tượng trong phòng khiến vợ ngỡ ngàng (Phần 1) - Ảnh 2.

Khi chung sống, tôi ngày càng thương yêu Hoàng nhiều hơn. (Ảnh minh họa)

Dù Hoàng có chu đáo thế nào, tôi cũng vẫn thấy đáng ngờ. Tôi quyết định sẽ điều tra xem tại sao anh lại có biểu hiện khác thường như thế. Thế nhưng, mặc dù tôi đã theo dõi suốt mấy ngày, vẫn không phát hiện được điều gì. 2 ngày đầu, tôi còn theo dõi xem chồng tôi làm việc ở công ty giờ giấc có đúng như vậy không. Tuy nhiên, đúng là anh ấy đi làm đúng giờ và tan ca cái thường về nhà ngay chứ không la cà ở đâu.

Tuy nhiên, tôi vẫn chưa hết nghi ngờ, lỡ như trong giờ làm anh lại léng phéng với đồng nghiệp thì sao? Cho nên, tôi đã tìm cách kiểm tra facebook, zalo. Đáng buồn là tôi vẫn không tìm được chút manh mối nào. Chỉ còn điện thoại của anh là tôi chưa tìm được dịp để kiểm tra nữa thôi!

Cho tới một ngày, tôi cố tình thức khuya chờ anh về. Nhưng khi Hoàng mở cửa vào phòng, tôi lại vờ như đã say giấc nồng. Tôi thấy anh ra ngoài, gọi điện thoại với ai đó. Tôi ghé sát tai vào cửa để nghe, tôi thấy loáng thoáng họ hẹn nhau chỗ cũ, thời gian lúc 8h tối.

(Còn nữa)

Chia sẻ