Câu nói của chị gái làm tôi đờ người, không ngờ anh rể lại là con người quỷ quyệt như thế.
Tưởng sẽ được bắt quả tang chồng với bồ nhí quấn nhau trên giường, Thảo không ngờ đó là khoảnh khắc cô tự phá nát cuộc hôn nhân của mình.
Người vợ bắt quả tang chồng hẹn hò cùng bồ nhí liền cùng hội chị em lao vào đánh tát, xé váy tình địch trước sự chứng kiến của nhiều người. Gã chồng đứng nhìn bất lực do bị khống chế, tuy nhiên vẫn luôn miệng xin tha cho nhân tình.
Nhưng đến khi M. "lật bài": "Mày có biết tao đứng sau 2 đứa mày 15 phút không, chúng mày làm gì tao thấy đấy..." thì cô gái trẻ bắt đầu có chút hốt hoảng: "Chị nhìn thấy ở đâu?".
Liên hệ với "nạn nhân" chính là cô vợ trong tâm sự trên, cô thẳng thắn chia sẻ: "Mình và chồng yêu nhau 7 năm. Con mình được 4,5 tháng thì mình phát hiện chồng có bồ, đau hơn nữa kẻ thứ 3 lại chính là em con cô ruột mình".
Đến tận nơi để bắt quả tang chồng ngoại tình, nhưng vợ lại bị "tiểu tam" đánh và mắng chửi đến mức bật khóc nức nở, máu chảy lấm lem quần áo, mặt mũi.
Hình ảnh cô gái xăm trổ mặc váy 2 dây bị người phụ nữ khác xông đến túm tóc, đánh ghen ngay giữa đường trước sự chứng kiến của nhiều người hiếu kì gây xôn xao.
Trái với hành động sấn sổ và có phần hung hăng của người vợ khi phát hiện chồng đang ở nhà nhân tình, cô "bồ nhí" của chồng lại tỉnh bơ, đứng yên như... tượng sáp sau 1 tràng chửi bới, quát mắng của người vợ xả về phía mình.
Ngay khi cô gái lạ hỏi đường về đúng địa chỉ nhà mình, tôi đã nhận ra Thanh ngoại tình. Tuy nhiên, tôi không ngu mà đánh ghen ngoài đường. Tôi phải tìm cách để tóm gọn cả hai.
Lòng đau như dao cắt nhưng cứ nghĩ tới hình ảnh cô nàng kia ngồi sợ hãi co rúm trên sô pha là lại không thể khóc được, vì nực cười.