Sau chuyến công tác 1 tuần trở về, tôi cảm thấy nhà cửa có chút khang khác. Lúc mở tủ lạnh, tôi thấy có cả nước có ga. Chuyện này rất lạ. Tôi liền hỏi chồng anh lại gắt gỏng, trả lời như quát vào mặt vợ: "Anh không biết".
Hôm ấy, ở nhà giặt đồ tôi thấy trong túi áo chồng có tờ hóa đơn mua son. Nghi ngờ anh có nhân tình, tôi lao tới công ty.
Người đàn ông khai nhận rằng vì liên tục nghe vợ cằn nhằn do nghi ngờ chuyện mình đi ngoại tình nên ra gây ra tội ác tàn bạo.
Người phụ nữ đã ra tay tra tấn và hành hạ chồng mình trong suốt 4 năm vì nghi ngờ ông này ngoại tình.
Trong tập 71 vừa qua của "Về nhà đi con", người hâm mộ đã không khỏi bất ngờ trước cách mà Vũ lưu số điện thoại của Nhã. Nhưng hội chị em lại có một góc nhìn hoàn toàn khác.
Tưởng mình đa nghi và đổ oan cho chồng nhưng đến khi quay ra khỏi xe, Hằng như chết lặng khi nhìn thấy vật đó.
Phát hiện nhiều tin nhắn của chồng và đồng nghiệp là một cô giáo, chị Trang sau đó đã công khai sự việc lên facebook thì bị cô giáo H. xông đến nhà hành hung, đập điện thoại.
Vẫn thấy đầu dây bên kia lặng thinh, anh ta hơi bất an: "Bạn ơi...". Lúc này không ngờ một giọng nói cất lên...
Nghe lời mách của bà cô hàng xóm, Hằng bán tín bán nghi theo đuôi chồng, hóa ra việc tập thể dục buổi sáng của anh ẩn giấu bí mật động trời.
Chồng tôi có vẻ chẳng mặn mà với vợ chút nào, tôi liền tỏ ra hậm hực và trách cứ anh. Nhưng sự thật hóa ra lại là…