Loạt phim Hàn đỉnh cao nhất định phải xem nhân "Ngày của cha" khiến khán giả rơi nước mắt

Xuân Lê,
Chia sẻ

Màn ảnh xứ Hàn luôn có những bộ phim nói về tình phụ tử gây xúc động đối với người xem.

Sau vẻ nghiêm nghị, khó tính và kiệm lời của cha là cả tấm lòng yêu thương con vô bờ mà không từ ngữ nào diễn tả được. Hình tượng các ông bố cũng được khai thác cực kỳ cảm động trên màn ảnh xứ Hàn và lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả.

Nhân Ngày của cha (21/6), cùng ngồi lại và xem những bộ phim Hàn nói về tình phụ tử đầy xúc động này.

Phải sống

Phải sống là bộ phim mà bạn không nên bỏ qua nhân Ngày của cha. Phim kể về Jang Tae San (Lee Joon Gi) - người đàn ông đang đắm chìm trong những tháng ngày vô nghĩa. Một ngày nọ, anh vô tình gặp lại bạn gái cũ In Hye và biết về sự tồn tại của con gái 8 tuổi. Thế nhưng, trớ trêu thay, con gái của anh lại đang phải giành giật sự sống với tử thần vì bệnh ung thư máu, và chỉ Tae San là người duy nhất có tủy thích hợp để cứu con.

ffff - Ảnh 1.

Ông bố Jang Tae San (Lee Joon Gi) đang âu yếm đứa con gái đang bị bệnh hiểm nghèo.

Khi mọi công tác cho việc hiến tủy đang được tiến hành thì nghiệt ngã thay, Tae San bất ngờ trở thành nghi phạm giết người khi chỉ còn cách hai tuần nữa là đến ngày phẫu thuật của con gái. Chưa dừng lại ở đó, anh còn suýt phải đối diện với cái chết vì bị ám hại ở nơi tạm giam. Lo sợ cho tính mạng con gái, Tae San liền bỏ trốn trên đường đưa đến trại giam và quyết ẩn thân chờ ngày ghép tủy cho con. Tuy nhiên, ông trùm băng đảng khi xưa lại nghi ngờ Tae San đang giữ bằng chứng phạm tội của hắn và cho sát thủ ráo riết truy tìm.

ffff - Ảnh 2.

Từ đây, Tae San cùng lúc phải đối đầu hai thế lực: một bên là cảnh sát kiên quyết truy bắt tội phạm, bên kia là băng xã hội đen tìm cách giết người diệt khẩu. Giữa muôn trùng nguy khốn, Tae San dù liên tục chạy trốn vẫn giữ quyết tâm phải sống để trở về cứu con gái, đồng thời tìm cách điều tra sự việc và minh oan cho chính mình.

ffff - Ảnh 3.

Jang Tae San chấp nhận đánh đổi cả tính mạng để cứu con gái.

Con gái của bố

Con gái của bố là bộ phim Hàn từng làm mưa làm gió trên truyền hình khi mới ra mắt. Phim xoay quanh câu chuyện về nhân vật Lee Seo Young (Lee Bo Young), cô và Lee Sang Woo (Park Hae Jin) vốn là cặp song sinh. Cả hai đều mơ ước trở thành những bác sĩ giỏi nhưng vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên Seo Young đã nhường lại giấc mơ ấy cho người em trai.

Trong khi ba mẹ con cô chắt chiu từng đồng tiền nhỏ để trang trải cuộc sống thì bố cô - Lee Sam Jae (Chun Ho Jin) lại lao vào trò đỏ đen. Phát hiện số tiền để dành cho con bị chồng lấy đi cá cược, mẹ Seo Young lên cơn đau tim và qua đời. Oán hận bố vì cả đời làm khổ mẹ, Seo Young lạnh lùng, xa lánh người bố mà cô từng hết mực yêu thương, dù giờ đây ông cũng vô cùng ân hận để sửa chữa lỗi lầm mà mình đã gây ra.

ffff - Ảnh 4.

Lee Sam Jae (Chun Ho Jin).

Con gái của bố xoay quanh quan hệ phức tạp giữa bố và con gái, anh chị em trong gia đình, họ cùng nhau trải qua những thử thách và gian khổ. Cuối cùng họ nhận ra rằng con cái không bao giờ có thể từ bỏ bố mẹ và bố mẹ vẫn luôn luôn yêu thương con cái.

ffff - Ảnh 5.

Người bố xa lạ

Người bố xa lạ cũng là một cái tên không thể bỏ qua nhân ngày đặc biệt này. Phim kể về một gia đình sống ở ngoại ô Seoul. Người bố là Byun Han Soo (Kim Young Chil) có ba cô con gái và một cậu con trai. Họ là Hye Young (Lee Yoo Ri), Mi Young (Jung So Min), Ra Young (Ryu Hwa Young) và Joon Young (Min Jin Woong).

ffff - Ảnh 6.

Cho tới một ngày, một chàng trai trẻ có tên Ahn Joong Hee (Lee Joon) bất ngờ xuất hiện tại căn nhà của ông Byun Han Soo và tuyên bố rằng anh ta chính là một người con của gia đình. Trớ trêu hơn là cô con gái thứ ba Mi Young lại là trợ lí của Ahn Joong Hee. Từ đây, nhiều sóng gió cùng hàng loạt bí mật của ông Byun Han Soo dần được hé lộ. 

Tuy nhiên một điều mà người xem có thể cảm nhận được là dù có là con riêng hay con chung thì ông bố Byun Han Soo vẫn yêu thương con vô bờ bến.

ffff - Ảnh 7.

Ông bố Byun Han Soo do nam diễn viên Kim Young Chil thủ vai.

Bố là tất cả

Bố là tất cả là bộ phim kể về cặp vợ chồng lớn tuổi Han Hyeong Sub và Moon Jeong Ae dành cả đời để nuôi dạy bốn người con trở thành những người tự lập, mạnh mẽ. Khi cả bốn người con trưởng thành và dọn ra ở riêng, hai vợ chồng nghĩ rằng giờ đây họ có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình, thoát khỏi gánh nặng con cái. Tuy nhiên, đúng lúc ước nguyện của họ sắp thành hiện thực thì cả bốn người con bất ngờ cùng quay trở lại tổ ấm xưa. Bao mâu thuẫn, xung đột lại ùa về.

ffff - Ảnh 8.

Bố là tất cả lột tả vấn đề của xã hội hiện tại ở Hàn Quốc, khi mà chi phí nhà ở tăng cao đã buộc những cặp vợ chồng trẻ phải trở về sống cùng bố mẹ. Tuy nhiên, mâu thuẫn, xung đột hàng ngày đã giúp những người con trưởng thành hơn nhờ sự nghiêm khắc của ông bố vĩ đại Hyeong Sub.

ffff - Ảnh 9.

ffff - Ảnh 10.

Ông bố vĩ đại Hyeong Sub trong phim Bố là tất cả.

Người duy nhất bên tôi

Bộ phim quanh cô gái nghèo Kim Do Ran (UEE) lớn lên trong sự ghẻ lạnh của mẹ nhưng may mắn vẫn có bố yêu thương. Một ngày, cô phát hiện ra người thương cô nhất bấy lâu không phải bố ruột, trong khi đó bố cô lại là Kang Soo Il (Choi Soo Jong), một người có tiền án cướp của giết người cũng đang âm thầm bảo vệ đứa con gái của mình sau khi ra tù.

ffff - Ảnh 11.

ffff - Ảnh 12.

Choi Soo Jong vào vai người cha tù tội.

Người duy nhất bên tôi thể hiện nhiều mối quan hệ và cách quan tâm giữa các thành viên trong gia đình. Thế nhưng đọng lại trong tâm trí khán giả khi theo dõi bộ phim chính là hình ảnh ông bố khốn khổ Kang Soo II luôn đấu tranh và âm thầm bảo bọc, ủng hộ con gái.

ffff - Ảnh 14.

Người cha tồi

Người cha tồi là bộ phim kể về Yoo Ji Chul (Jang Hyuk) - một thanh tra công vụ, hàng ngày vật lộn với lũ tội phạm lừa đảo, cờ bạc nhưng tiền lương không đủ trang trải, lo toan cho người vợ Choi Sun Joo (Son Yeo Eun) và cô con gái Yoo Young Sun (Shin Eun Soo).

ffff - Ảnh 15.

Trong lúc túng thiếu, anh đã chấp nhận tham gia vào một cuộc thử nghiệm khoa học với một loại thuốc bổ đầy bí ẩn. Viên thuốc thần kỳ đã ban phát sức mạnh cho Ji Chul, giúp anh quay trở lại quá khứ huy hoàng ngày xưa với ánh hào quang của một tay đấm quyền anh huyền thoại.

Để kiếm tiền và xoay chuyển vận mệnh của mình tốt đẹp hơn, anh đã lạm dụng thuốc để lao vào các trận đấu quyền anh "cấm", đổ máu giành chiến thắng vì tiền. Vinh quang bây giờ không còn như xưa khi mà Ji Chul phải đánh đấm vì tiền bạc, chấp nhận là "quân cờ" trong các vụ cá cược đấm bốc để đổi lấy tiền.

ffff - Ảnh 16.

Để bảo vệ gia đình thân yêu, Ji Chul đã lựa chọn trở thành kẻ xấu, cái xấu là thứ vũ khí giúp anh mạnh mẽ hơn, có thể đảm đương trách nhiệm của trụ cột, dang tay che chở cho vợ con. Thế nhưng cái xấu ấy chính là lớp vỏ xù xì mà người cha tội nghiệp dựng lên bởi thẳm sâu trong anh luôn khao khát được làm một cha người bình thường theo đúng nghĩa.

ffff - Ảnh 17.

Ông bố Yoo Ji Chul (Jang Hyuk).

Chia sẻ