Lỡ buôn chuyện về cô nhân viên thử việc lả lướt, tôi không biết bản thân đã tự “đào hố chôn mình” cho đến khi nhận lệnh triệu tập khẩn cấp của sếp tổng

Huong Duong,
Chia sẻ

Tôi đã dặn mọi người kín miệng, vậy mà không hiểu sao chuyện vẫn đến tai sếp tổng.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chị Hướng Dương ơi.

Tôi đang bế tắc quá. Bây giờ mỗi ngày đi làm đều là những ngày mệt mỏi đối với tôi. Cấp trên thì chèn ép, còn đồng nghiệp ai cũng xa lánh, không muốn tiếp xúc với tôi.

Kể ra thì lỗi một phần do tôi. Làm trong môi trường văn phòng nhưng tôi không lường hết được những gì mà mình sẽ gặp phải. Từ trước đến giờ, tôi cũng chưa gặp phải tình huống nào khó xử như thế này.

Chuyện là vậy, gần đây công ty tôi có một nhân viên thử việc mới. Cô ta có bề ngoài khá xinh đẹp, ăn mặc lại rất hợp thời trang. Lúc đầu tôi tưởng cô ta là con nhà giàu nhưng chẳng nghe ai nhắc đến chuyện đó.

Cuối tuần trước, tôi đi chơi với bạn và thấy cô đồng nghiệp mới khoác tay sếp tổng đi vào trung tâm thương mại. Nhìn họ thân thiết và chẳng có chút khoảng cách nào nên tôi đã nghĩ giữa họ có mối quan hệ mờ ám.

Lỡ buôn chuyện về cô nhân viên thử việc lả lướt, tôi không biết bản thân đã tự đào hố chôn mình đến khi nhận lệnh triệu tập khẩn cấp của sếp tổng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ngày hôm sau đi làm, tôi buột miệng kể với mấy người trong phòng. Dù đã dặn họ giữ kín nhưng không hiểu sao công ty tôi bắt đầu đồn thổi về chuyện này. Cuối cùng, tôi được sếp tổng triệu lên nói chuyện.

Biết tôi là người tung tin, sếp rất giận và nói đó là con gái của ông. Vì muốn con gái được đi lên bằng chính khả năng của mình nên sếp mới giấu mối quan hệ với con. Ngờ đâu tôi lại hiểu lầm rồi phát tán tin đồn không đáng có.

Sau khi biết chuyện, tôi xấu hổ quá chị ạ. Các đồng nghiệp bây giờ cũng tẩy chay, xa lánh tôi. Còn sếp thì liên tục giao cho tôi những dự án khó để làm việc. Mấy ngày nay đi làm, tôi mệt mỏi quá. Phải làm sao để có thể thoát khỏi chuyện này đây chị? (le.milnh...@gmail.com)

Lỡ buôn chuyện về cô nhân viên thử việc lả lướt, tôi không biết bản thân đã tự đào hố chôn mình đến khi nhận lệnh triệu tập khẩn cấp của sếp tổng - Ảnh 3.

Chào bạn.

Hướng Dương hy vọng sau chuyện này, bạn đã rút ra được kinh nghiệm cho bản thân. Môi trường công sở là nơi rất dễ phát sinh những câu chuyện thiếu tính xác thực. Do đó, trước khi phát tán một câu chuyện, bạn cần có chứng cứ rõ ràng và chính xác.

Thật ra trong chuyện này, người bị tổn thương nhiều nhất là đồng nghiệp mới của bạn. Trước khi mọi người biết được sự thật, cô ấy đã chịu không ít lời đàm tiếu. Vì thế, điều đầu tiên bạn nên làm đó là xin lỗi cô ấy một cách chân thành. Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy, bạn sẽ hiểu cảm giác khi bị mọi người nghĩ xấu về bản thân.

Ngoài ra, bạn cũng không nên có cái nhìn tiêu cực trong chuyện này. Nếu sếp của bạn thật sự muốn làm khó thì bạn đã bị đuổi việc ngay từ khi mọi chuyện phanh phui. Nghĩ theo hướng tích cực, việc thử thách mình với những dự án khó khăn cũng là một cách để rèn luyện và trau dồi khả năng của bản thân. Bạn hãy xem đó như một cơ hội để chứng tỏ năng lực của mình. Đồng thời cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để gạt bỏ ác cảm của mọi người nhé.

Hướng Dương.

Chia sẻ