BÀI GỐC Có cách nào nhận biết đàn ông "bắt cá hai tay"?

Có cách nào nhận biết đàn ông "bắt cá hai tay"?

(aFamily)-Anh yêu em mấy tháng nhưng rủ em đi chơi rất ít. Dạo này ngồi cạnh em, tay anh hay tò mò vào những điểm nhạy cảm trên người em.

27 Chia sẻ

Là đàn ông, tôi không thích "bắt cá lắm tay"

,
Chia sẻ

(aFamily)-Có cô ấy, tôi chẳng cần phải để ý người con gái nào khác bởi trong mắt tôi, người yêu mình là đẹp nhất.

Chào J.T.F, tác giả bài “Đàn ông quá đần nếu không biết... "bắt cá hai tay"”

Tôi thật sự bất bình khi đọc bài viết của bạn, phải chăng bạn đang “vơ đũa cả nắm”? Bạn có biết bạn đang xúc phạm những người đàn ông chân chính, chung thủy trong đó có tôi hay không?

Có thể nói bạn suy nghĩ đầy thiển cận. Những dòng trong bài viết của bạn sẽ khiến nhiều người nhìn bạn nghi ngờ về nhân cách và nhân sinh quan của bạn đấy.

“Không ai có thể cấm một người bày tỏ tình yêu, cũng không thể cấm một người vứt đi tình yêu. Mọi thứ chỉ tương đối. Pháp luật cũng không có chế tài xử phạt nào dành cho tình yêu, không có điều khoản nào cấm một người yêu nhiều người hay việc một người bày tỏ tình yêu với nhiều người là có tội.”

Bạn hiểu biết đến đâu mà nói ra những câu trên. Vì tình yêu là phạm trù của cảm xúc, một cái gì đó thuộc về tâm hồn chứ không mang nặng tính hành vi. Pháp luật không đề cập tới tình yêu bởi pháp luật muốn tình yêu luôn trong sáng, để người ta được tự do thoải mái tìm hiểu và yêu nhau. Đưa chế tài vào xử phạt khác nào làm vẩn đục tình yêu. Chế tài chỉ đáng đưa vảo xét xử những cái đầu suy nghĩ thiển cận như của bạn mà thôi.

“Vì vậy đừng nên nghĩ, khi đã bày tỏ lời yêu dành cho nhau thì cả hai người đã thuộc về nhau và không được phép rời xa nhau. Cũng đừng tin tưởng vào sự chung tình khi mà xã hội ngày nay quá nhiều cám dỗ chống lại nó.”

Cho dù ngày nay, sự chung thủy ít nhiều bị tác động khi xã hội có thêm nhiều cám dỗ nhưng sống mà không có niềm tin thì chẳng nên sống trên cuộc đời này nữa. Suy nghĩ của bạn ngắn ngủi vậy sao lại dám khuyên mọi người không tin tưởng vào sự chung tình. Chỉ có con người như bạn mới không đáng để người khác tin tưởng và cần loại trừ ra khỏi xã hội để một con sâu chớ làm rầu nồi canh.

“Sẽ là bất ngờ nếu một chàng trai yêu một cô gái và chỉ biết đến cô gái đó còn chẳng có gì bất ngờ nếu như vừa yêu cô này lại cặp kè với cô khác. Đây là xu thế thời hiện đại. Con trai không “bắt cá hai tay” thời này đáng bị coi là đần.”

Nếu gặp cậu ngoài đời, tôi sẽ thay mặt những người đàn ông chân chính tặng cậu một phát tát vì cách ăn nói hàm hồ, thiếu sét suy. Cậu có biết rằng, chữ tín ở trên đời này quý thế nào không? Người ta sống, tìm cách tạo niềm tin cho nhau để cuộc sống thêm ý nghĩa. Trong tình yêu, người ta dành cho nhau sự tin tưởng để có một tương lai hạnh phúc, bền vững. Chẳng ai thích lừa dối để rồi suốt cuộc đời chỉ biết nghi kị, lao tâm khổ tứ vì mất lòng tin vào nhau.

Tôi yêu bạn gái của tôi, yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy. Tôi mong cô ấy chỉ là của mình và cô ấy cũng mong muốn như vậy. Chúng tôi hạnh phúc vì chúng tôi tạo được niềm tin cho nhau.

Có cô ấy, tôi chẳng cần phải để ý người con gái nào khác bởi trong mắt tôi, người yêu mình là đẹp nhất, chẳng có người nào đáng để mình phải so sánh. Khi nghĩ được như thế, tôi thấy mình thật thoải mái về tinh thần và yên tâm mình đối xử với người yêu mình thế nào, cô ấy sẽ đối xử với mình lại như vậy.

Còn những người như J.T.F, tôi đồ rằng bạn sẽ chỉ gặp những người “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” như bạn thôi!

Tôi sẵn sàng làm đàn ông đần, chỉ cần không mang tiếng “bắt cá hai tay” đấy J.T.F ạ!

                                                                                                                               Nguoidanongchungtinh

Chia sẻ