BÀI GỐC Với đôi chân "chấm phẩy", tôi có nên thổ lộ tình cảm?

Với đôi chân "chấm phẩy", tôi có nên thổ lộ tình cảm?

Sắc mặt anh bỗng biến đổi khi bị hỏi bất ngờ. Nhưng vẫn giống bao lần trước, anh liếc nhanh xuống đôi chân của tôi rồi khẽ cúi đầu không nói.

2 Chia sẻ

Khi yêu, ngoại hình không là tất cả!

,
Chia sẻ

Ngay sau đùi mình là cả dãy vết sẹo mổ dài, chính tay anh đã bôi thuốc trị sẹo cho mình. Anh luôn tư vấn cho mình về ngoại hình, nói mình phải biết chăm sóc bản thân, biết làm đẹp và phải luôn tự tin.

Gửi bài chia sẻ đến Tác giả Xuân Hà - Tác giả Tâm sự: "Với đôi chân chấm phẩy, tôi có nên thổ lộ tình cảm?

Chào bạn, đọc bài của bạn, mình cũng cảm nhận được nỗi đau mà bạn đang chịu đựng. Bạn đã từng rất tự hào về ngoại hình của mình mà, sao lại vì đôi chân “chấm phẩy” mà bạn đã đánh mất đi tự tin và không bắt lấy hạnh phúc cho mình như vậy? Mình xin kể về trường hợp của mình ra, hy vọng bạn cũng đồng cảm với mình và tự tin hơn trong cuộc sống.
 
 
Mình năm nay cũng 26 tuổi, cách đây 4 năm, cũng chung hoàn cảnh với bạn. Sau tai nạn ôtô khủng khiếp, ngoài đôi chân chấm phẩy, mình còn chịu nhìu tổn thương khác trên khắp cơ thể, thời điểm đó mình rất hoảng loạn và sợ hãi...
 
Nhưng nhờ sự chăm sóc của gia đình, mình đã vượt qua được giai đoạn khó khăn đó. Chân mình đôi lúc trời lạnh cũng nhức và buốt, lại còn hạn chế đi và chạy nhiều. Nhưng mình không mặc cảm với ngoại hình như vậy của mình, mình rất tự hào vì mình đã may mắn vượt qua được cái tai nạn khủng khiếp như vậy.
 
 
Thời điểm mình bị tai nạn, mình đã có bạn trai và sau tai nạn, người ấy vẫn yêu thương và bên cạnh mình. Giờ 2 đứa mình đã chia tay, không phải vì ngoại hình của mình và mình cũng chẳng bao giờ nghĩ là vì đôi chân chấm phẩy của mình.
 
Chia tay làm mình đau khổ 1 thời gian dài, may mắn là thời gian đó mình có 1 người bạn đã ở bên cạnh và giúp mình vượt qua giai đoạn chia tay đau khổ. Rồi mình và anh ấy đến với nhau, rất vội vàng, đặc biệt ở chỗ mình là người chủ động (mình đã bày tỏ tình cảm của mình, rằng mình đã thương anh và cần anh rất nhiều. Cho dù anh có từ chối và xem mình như người bạn, thì điều đó tốt hơn là mình khư khư giữ tình cảm trong lòng không biết đối phương đối với mình ra sao). Và đến giờ anh và mình chưa ai cảm thấy hối tiếc gì hết, 2 đứa hiểu mình cần nhau ở gì và làm gì cho nhau.
 
 
Anh đã đưa mình nhập viện để phẫu thuật lấy thiết bị cố định xương ở đùi, chăm sóc mình tận tình để sức khỏe hồi phục. Ngay sau đùi mình là cả dãy vết sẹo mổ dài, chính tay anh đã bôi thuốc trị sẹo cho mình. Anh luôn tư vấn cho mình về ngoại hình, nói mình phải biết chăm sóc bản thân, biết làm đẹp và phải luôn tự tin. Mình cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn anh.
 
Mình yêu anh, cũng mong muốn được ở bên anh suốt đời. Cho dù xung quanh anh có vô số cô gái điều kiện hơn mình rất nhiều. Nhưng mình tin vào tình yêu của anh, luôn cố gắng học hỏi để hoàn thiện mình hơn để anh được hạnh phúc bên mình.
 
 
Mình và bạn cũng chung hoàn cảnh với nhau, đừng chỉ vì đôi chân mà bạn phải sống trong mặc cảm. Nếu người ta yêu bạn thật sự thì “chấm phẩy” sẽ chẳng là gì cả, trong bạn phải có nhiều điểm mạnh khác thì người ta mới đến với bạn chứ. Hãy tin vào tình cảm của anh ấy, mặc cảm chỉ tạo vết ngăn giữa 2 người sẽ khiến bạn và anh ấy khó mà hòa nhập nhau được.
 
Chúc bạn hạnh phúc!

Chia sẻ