BÀI GỐC Sáng nay, cầm chiếc nhẫn cưới người yêu đưa cho, tôi buồn rầu và uất ức đến mức muốn bật khóc

Sáng nay, cầm chiếc nhẫn cưới người yêu đưa cho, tôi buồn rầu và uất ức đến mức muốn bật khóc

Tôi biết mình không thể ghen với người đã mất nhưng sao tôi vẫn thấy khó chịu thế này.

3 Chia sẻ

Khi người đàn ông sang trọng bước vào phòng hội nghị, tôi không thể tin nổi nhưng càng sửng sốt hơn khi anh ấy đưa ra cặp nhẫn cưới đính kim cương

N.T.M.H,
Chia sẻ

Nghe sếp bảo gặp gỡ đối tác quan trọng, tôi đã chuẩn bị rất kĩ. Thật không ngờ khi thấy người đàn ông sang trọng ấy, tôi lại không tin nổi vào mắt mình.

Cách đây 10 năm, khi còn đang là thực tập sinh trong một công ty nước ngoài, tôi được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Trong số ấy có một anh chàng nghèo khổ, làm bảo vệ công ty tên P. Dù mới 27 tuổi nhưng P lại già dặn và có vẻ ngoài luộm thuộm, đáng thương. Đương nhiên là tôi không bao giờ đồng ý làm người yêu anh ấy.

Bởi khi đó tôi còn trẻ, lại xinh đẹp và sành điệu. Khi nhận hoa hồng và lời tỏ tình vào ngày 14/2 năm đó từ P, tôi đã từ chối thẳng thừng, đồng thời cũng tỏ ra quan điểm không bao giờ yêu trai nghèo. Tôi bảo anh ấy tự nhìn vào ngoại hình và chiếc xe máy cà tàng rồi soi gương lại bản thân. Người như anh ấy mà cũng đòi yêu tôi ư? Giờ nghĩ lại, chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có thể nói ra những lời đầy tính sát thương và kiêu ngạo như thế?

Sau lần bị tôi từ chối, P xin nghỉ việc và biến mất. Anh ấy chỉ để lại cho tôi một tin nhắn rằng sẽ khiến tôi hối hận. Tin nhắn ấy khiến tôi hối hận vì chẳng biết P đi đâu, liệu có làm gì ảnh hưởng đến bản thân không? Tôi từng hỏi thăm rồi đến tận quê để tìm anh ấy xin lỗi nhưng không gặp được. Nhưng rồi thời gian trôi qua, công việc cuốn tôi đi khiến tôi quên dần P.

Khi người đàn ông sang trọng bước vào, tôi không thể tin nổi nhưng càng sửng sốt hơn khi anh ấy đưa ra cặp nhẫn cưới đính kim cương - Ảnh 1.

Tôi từng hỏi thăm rồi đến tận quê để tìm anh ấy xin lỗi nhưng không gặp được. (Ảnh minh họa)

Cho đến thứ hai vừa rồi, sếp bảo tôi chuẩn bị thật tốt để gặp gỡ một đối tác quan trọng. Hiện tại, tôi đã có gia đình, cuộc sống khá êm ấm. Tôi gần như không nghĩ tới P nữa. Thỉnh thoảng tôi cũng nghe loáng thoáng tin tức về P. Theo tôi biết P đang sống rất tốt, giàu có và vẫn chưa có vợ.

Vì là thư kí riêng của sếp tổng nên trong những cuộc giao dịch, kí kết hợp đồng, tôi đều được ông ấy dẫn đi cùng. Lần này cũng vậy. Tôi còn chuẩn bị váy áo, tài liệu tốt nhất có thể vì sếp bảo đối tác lần này có ảnh hưởng khá nhiều đến công ty trong tương lai.

Chúng tôi đến phòng hội nghị của khách sạn trước, gọi nước uống và ngồi đợi. Khi thấy người đàn ông sang trọng xách cặp bước vào, tôi dụi mắt mấy lần vẫn không thể tin được. Người ấy đến cạnh tôi, cười rồi cất tiếng hỏi: "10 năm qua, em khỏe chứ?". Lúc này tôi mới dám khẳng định đây chính là P.

Khi người đàn ông sang trọng bước vào, tôi không thể tin nổi nhưng càng sửng sốt hơn khi anh ấy đưa ra cặp nhẫn cưới đính kim cương - Ảnh 2.

Tôi cũng không biết P yêu mình thật lòng hay chỉ là hận thù tôi mà thôi. (Ảnh minh họa)

Sếp tôi rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi có quen biết với nhau. Cuộc giao dịch diễn ra nhanh chóng, P ngỏ ý mời tôi đi ăn tối. Tôi không đi không được nên miễn cưỡng đi cùng dù rất ngượng nghịu. Đến nhà hàng, P chờ tôi gọi món xong rồi đưa ra một cái hộp nhỏ.

Tôi mở hộp và sững sờ khi thấy đó là cặp nhẫn cưới đính kim cương. Tôi hiểu ý P. Anh ấy nói đã bươn chải, cố gắng cạn kiệt sức lực mới có được ngày hôm nay. Giờ anh ấy muốn cầu hôn tôi. Tôi thật sự bất ngờ. Tôi hỏi anh ấy không cảm thấy khó chịu, bực tức vì những gì tôi đã nói cách đây 10 năm sao? Anh ấy nói nhờ những lời khinh miệt đó mà anh ấy có ngày hôm nay. Hơn nữa, khi biết tôi hỏi thăm, đi tìm anh ấy, anh ấy đã rất cảm động.

Tôi từ chối và nói thẳng mình đã có gia đình. Nhưng P bảo sẽ tìm mọi cách để chiếm lại tôi. Tôi rất sợ P sẽ tìm cách phá hoại gia đình mình. Tôi cũng không biết P yêu mình thật lòng hay chỉ là hận thù tôi mà thôi. Tôi phải nói thế nào để P từ bỏ ý định phá gia đình tôi đây?

Chia sẻ