Dòng thư tình gửi crush của các bạn học sinh này đang được dân mạng nhanh chóng truyền tay nhau vì hết sức đáng yêu.
Tôi phải làm sao để thoát khỏi "móng vuốt" của anh trưởng phòng đây?
Để tìm được chủ nhân của những bông hoa hồng, tôi đã lên kế hoạch tỉ mỉ.
Mấy ngày nay, tôi luôn đắn đo và chẳng biết phải quyết định như thế nào với chuyện tình yêu của mình. Yêu cầu anh đưa ra khiến tôi khó nghĩ quá.
Sau 4 lần tỏ tình, tôi nhận được cái gật đầu của Kim. Ngay từ giây phút đó, tôi đã dặn lòng phải cưới Kim làm vợ, bản thân chấp nhận mình sẽ là người chồng thứ 3.
Cậu đồng nghiệp đem ra một cái bánh kem, nói chúc mừng sinh nhật tôi. Nhưng tôi thì lo lắng vô cùng.
Vừa bước vào nhà tôi lập tức phải đứng hình khi nhìn thấy H ngồi cạnh mẹ tôi nói cười rất vui vẻ.
Tôi nhìn bản cam kết mẹ chồng đã soạn sẵn mà điêu đứng, cười không nổi, khóc chẳng xong.
Em về nhà được một lúc thì L gọi điện, lo lắng hỏi em thế nào rồi, có bị làm sao không?
Biết lý do người yêu luôn "thủ" theo một chai nước suối mỗi lần đi chơi, em dở khóc dở cười, chẳng hiểu nổi anh là kiểu người như thế nào?