Bạn trai chia tay vì không được... đáp ứng "nhu cầu"

Hoaxuongrong,
Chia sẻ

Tết vừa qua và ngày Valentine anh đã thật sự làm tôi thất vọng vì anh đã đặt ra yêu cầu là ngày đó tôi phải vào nhà nghỉ cùng anh thì anh mới đi chơi cùng tôi.

Tôi xin chia sẻ câu chuyện tình cảm của mình và mong nhận được những lời khuyên chân thành.

Tôi quen anh tình cờ trên mạng. Lúc đầu chỉ là nhắn tin hỏi thăm rồi sau đó gặp mặt. Khi gặp anh tôi mới hiểu thế nào là tình yêu. Anh lo lắng yêu thương quan tâm tôi thật nhiều, tôi thấy mình hạnh phúc lắm.

Những tưởng hạnh phúc đó là mãi mãi nhưng đó chỉ là những giây phút ban đầu thôi các anh chị ah. Dần dần anh ít quan tâm tôi hơn và tôi cảm nhận tình yêu anh dành cho tôi không còn như xưa nữa. Tết vừa qua và ngày Valentine anh đã thật sự làm tôi thất vọng.
 
 

Ngày đó đáng lẽ tôi phải được hạnh phúc và ấm áp bên cạnh anh nhưng anh đã đặt ra yêu cầu là ngày đó tôi phải vào nhà nghỉ cùng anh thì anh mới đi chơi cùng tôi. Tôi thấy thật vô lý vì quan điểm của tôi là không quan hệ trước hôn nhân và lúc mới quen anh cũng biết điều đó. Vậy mà giờ đây anh lại ra yêu cầu đó với tôi, tôi buồn lắm và không đồng ý thế là ngày đó anh nhắn tin bảo anh có việc bận và không thể đi chơi cùng tôi được. Tôi xem đây là câu nói chia tay của anh.

Kể từ ngày đó tôi đã tập cuộc sống không có anh bên cạnh. Được 2 tuần anh nhắn tin xin lỗi và mong tôi bỏ qua. Tôi nghĩ đàn ông ai cũng có ý nghĩ đó nên cũng đồng ý làm lại cùng anh. Thế nhưng anh lại làm tôi thật sự rất thất vọng và có suy nghĩ không tốt về đàn ông. Tôi hỏi anh nếu mình quay lại thì chuyện cũ có lặp lại không thì anh trả lời rằng nếu em yêu anh thì em phải chấp nhận chuyện đó cùng anh, nếu em không đồng ý là em không yêu anh.

Tôi thấy thật nực cười, chả lẽ tình yêu phải có chuyện đó mới được gọi là tình yêu hay sao dù tôi quen anh chỉ mới 7 tháng. Và lần này tôi đề nghị chia tay vì quan điểm 2 người không hợp nhau và anh đã đồng ý. Giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi thấy người đó không yêu tôi mà chỉ yêu tình dục mà thôi. Tôi cảm thấy khinh bỉ và xem thường anh nhiều lắm nhưng tôi sẽ cầu chúc anh tìm được người mà anh thật sự yêu thương và trân trọng tình cảm của người ta anh nhé.

Anh hãy nhớ rằng tình yêu là những điều thật thiêng liêng mà tình dục không thể thay thế được và chỉ có tình yêu mới có thể tồn tại mãi mãi mà thôi anh ah. Những thứ khác như vật chất và vẻ bề ngoài hào nhoáng sẽ bị thời gian nhấn chìm thôi anh. Em chúc anh được hạnh phúc. Dù thế nào em vẫn mãi mãi yêu anh.

Tặng anh NMH-VP.

Chia sẻ