Khán giả khóc nghẹn khi Nương (Thanh Hương) chết trong ngày cưới

Thu Thảo,
Chia sẻ

Đau đớn, bất lực nhưng không thể khóc thành tiếng, đấy là cảm giác của khán giả khi xem tập phim "Thương nhớ ở ai" mới nhất.

Tập 26 của phim truyền hình Thương nhớ ở ai khiến khán giả không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh Nương (Thanh Hương) chết trong ngày cưới. Những tiếng gào khóc uất nghẹn của Đột vang lên liên hồi giữa đống tro tàn đổ nát đã làm người xem phải bật khóc.

Khán giả khóc nghẹn khi Nương (Thanh Hương) chết trong ngày cưới - Ảnh 1.
Khán giả khóc nghẹn khi Nương (Thanh Hương) chết trong ngày cưới - Ảnh 2.

Những hình ảnh cuối cùng của Nương trong "Thương nhớ ở ai" khiến khán giả xót xa.

Mọi đau đớn bắt đầu khi Đột vì muốn chuộc lại lỗi lầm đã gây ra với gia đình Hơn (Hồng Kim Hạnh) nên đã vượt mọi hiểm nguy, đột nhập vào quân ngũ để đưa con trai Hơn - Tốn quay về gặp mẹ. Tốn đang đi bộ đội, nghe Đột nói mẹ cậu có chuyện chẳng lành, Tốn đã ngay lập tức bỏ quân ngũ để theo Đột về làng Đông. Tuy nhiên, đây chỉ là lời nói dối. Thực chất, Đột đưa Tốn trở về là để Hơn giữ câu lại, không cho đi bộ đội nữa. Hơn sợ con trai gặp hiểm nguy, sợ nếu buông tay con ra thì mãi mãi chẳng thể nào gặp được.

Khán giả khóc nghẹn khi Nương (Thanh Hương) chết trong ngày cưới - Ảnh 3.

Tốn vui vẻ ở bên cạnh mẹ khi trở về làng Đông.

Vừa trở về gặp mẹ, Tốn đã vui vẻ nói cười. Tuy nhiên, niềm vui ấy chẳng kéo dài được lâu. Bởi việc Tốn trốn khỏi quân ngũ đã đến tay chủ tịch làng Đông. Thế là một đội quân cán bộ lập tức lao ra bắt Tốn. Những người này ép Tốn phải quay lại quân ngũ, đồng thời hành quân vào miền Nam tiếp sức cho đồng bào.

Khán giả khóc nghẹn khi Nương (Thanh Hương) chết trong ngày cưới - Ảnh 4.
Khán giả khóc nghẹn khi Nương (Thanh Hương) chết trong ngày cưới - Ảnh 5.
Khán giả khóc nghẹn khi Nương (Thanh Hương) chết trong ngày cưới - Ảnh 6.

Tốn quỳ mọp dưới đất, xin mẹ được ra sa trường giết giặc.

Trong chiến tranh, thanh niên trai tráng lên đường đi cứu nước là nghĩa vụ, trách nhiệm phải làm. Nhưng đau đớn thay, dưới góc độ một người mẹ, Hơn không muốn chấp nhận. Cô tìm mọi cách bắt Tốn ở nhà, vì với Hơn, mất đi con trai là chẳng còn gì cả. Dẫu vậy, Tốn vẫn xin phép mẹ được ra đi, khi đồng bào còn đang rên xiết trong khói lửa chiến tranh, Tốn muốn được cống hiến chút sức lực của mình cho quê hương.

Khán giả khóc nghẹn khi Nương (Thanh Hương) chết trong ngày cưới - Ảnh 7.
Khán giả khóc nghẹn khi Nương (Thanh Hương) chết trong ngày cưới - Ảnh 8.

Nương đã chết trong ngày cưới của mình.

Chuyện Tốn trở về rồi ra đi vội vã có tác động lớn đến Nương. Thấy Đột lăn xả để bảo vệ Tốn, Nương vô cùng cảm động. Vậy là cô chấp nhận lấy Độ làm chồng, bất chấp việc trước đó đã từ chối anh vì không có cảm giác tin tưởng. Đến ngày cưới, Nương vui vẻ, hạnh phúc chờ đón khoảnh khắc Đột đến rước cô về nhà. Nương đã mặc chiếc áo dài hồng - trang phục đẹp nhất, rực rỡ nhất mà cô có. Nhưng ông trời không thương xót kiếp hồng nhan, vào lúc Nương đang ngồi đợi thì máy bay địch kéo đến. Chúng quần vũ trên bầu trời rồi ném những quả bom lạnh lùng xuống đất. Đau đớn làm sao, 1 trong những quả bom ấy trúng ngay nhà Nương. Cô đã chết trước khi làm vợ Đột!

Ở một diễn biến khác, anh trai lớn của Hạnh (Trà My) đã chết nơi sa trường. Khi tin dữ báo về, mẹ Hạnh - Nhân (Ngọc Anh) đau lòng đến nỗi như chết lặng. Cả gia đình Hạnh chìm trong một màu tang thương, chẳng có lấy nỗi một nụ cười, không khí chỉ toàn u ám, xót xa. Chứng kiến cảnh Hạnh lo lắng đến gầy rọp người đi, bố chồng cô - ông Khiêm quyết định bỏ hết mọi định kiến trước đó. Mặc cho người nhà họ Nguyễn có nói gì, ông Khiêm cũng hứa với lòng sẽ cho Hạnh lên nhà trên ở chứ không côi cút nơi xó bếp như trước nữa.

Khán giả khóc nghẹn khi Nương (Thanh Hương) chết trong ngày cưới - Ảnh 9.
Khán giả khóc nghẹn khi Nương (Thanh Hương) chết trong ngày cưới - Ảnh 10.

Hạnh và Nhân vô cùng xót xa khi đón nhận cái chết đột ngột của người thân.

Chia sẻ