Vương tử Harry được cho là đang rất buồn khi hai con nhỏ Archie và Lilibet không thể tham gia truyền thống lễ Phục sinh của Hoàng gia Anh. Gia đình anh đã chuyển đến Mỹ sinh sống từ năm 2020.
Vương tử Harry cảm thấy lạc lõng và bị bỏ rơi khi anh trai William ngày càng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhà vợ. Sự gắn bó bền chặt giữa William và nhà Middleton – vốn có nhịp sống bình dị chân phương – trở thành khoảng cách vô hình khiến tình cảm anh em bắt đầu rạn nứt.
Dù chọn khách sạn chỉ cách nhà anh trai một đoạn đường ngắn, Vương tử Harry vẫn không có cuộc gặp nào với Thân vương William. Sự im lặng kéo dài dường như cho thấy, khoảng cách thực sự không nằm ở địa lý.
Vương tử Harry vừa trở lại London sau hơn một năm, nhưng chuyến hồi hương này tiếp tục chứng kiến khoảng cách sâu sắc với Hoàng gia khi anh không gặp Vua Charles và cũng vắng mặt tại đám cưới bạn thân.
Sau khi từ chức khỏi tổ chức từ thiện gắn bó gần 20 năm, Vương tử Harry được cho là đang khao khát xây dựng một hướng đi độc lập, không phụ thuộc vào Meghan. Một người bạn tiết lộ: “Anh ấy chỉ muốn được là chính mình”.