Tâm sự dài kỳ: Kỳ cuối

Hậu chia tay khốn đốn vì yêu lầm người đàn ông mang bộ mặt giả dối

Giấu tên,
Chia sẻ

Trong giấc mơ của tôi luôn ám ảnh hình ảnh người đàn ông mang bộ mặt giả dối đang rình rập. Điện thoại của tôi đã chặn hết số liên lạc từ anh ta. Mong điều đó có thể giúp tôi tránh xa được con người đáng sợ ấy…

Nhờ có bạn bè ở bên cạnh động viên an ủi, cuộc sống của tôi dần lấy lại cân bằng. Tôi bắt đầu thấy mọi thứ sáng sủa lạc quan hơn, những mất mát cũ đều lắng lại. Thời điểm ấy tôi đã tìm được hướng đi mới cho mình và đang khá hào hứng. Thế nhưng có vẻ anh không muốn tôi được sống tốt. 

Vào khoảng cuối tháng 9 vừa qua, anh đột nhiên gọi điện nhắn tin vu vạ cho tôi đã hack facebook và phá hoại các mối quan hệ của anh. Tôi khẳng định tôi không làm điều đó. Những ngày sau, anh liên tục quấy rầy tôi bằng những tin nhắn tục tĩu, đe dọa sẽ đưa môt số hình ảnh riêng tư lên công khai. Quá mệt mỏi, tôi yêu cầu anh hãy điều tra cho rõ, nếu cần cứ việc kiện tôi. 

Liên tục những ngày sau, anh ta lập hàng loạt facebook và đều bị hack hết tất cả (nghe đồn chục cái gì đấy). Ngày 6/10, một facebook tên là N.L nhảy vào chat với tôi, tự xưng là người yêu mới của anh và chửi mắng tôi thậm tệ. Trong đó có những câu: “May mà hồi đó không giữ lại con của mày, không thì bây giờ đã thành đại họa rồi”, “là mày giết con mày chứ chẳng liên quan gì đến anh ấy cả”.
Tôi biết rõ người đứng sau Facebook N.L này chính là anh chứ không ai khác. Khi nghe những lời anh nói, tôi mới hiểu ra tất cả những hành động trước đây anh dàn dựng. Tôi bắt đầu cảm thấy ghê sợ con người này.

Tối hôm ấy tôi có tới nhà bạn ăn tối và sau đó đi về cũng khá muộn. Khoảng tầm 22 giờ đêm, khi tôi đạp xe về đến gần nhà thì đột nhiên có môt thanh niên mặc áo phông trắng phóng xe máy vọt lên dồn tôi vào tường và có hành vi sàm sỡ. Ngay sau đó hắn phóng đi rất nhanh kèm theo câu nói: “Gái của Huy chơi ngon nhỉ”.

Lúc ấy trời tối nên tôi không kịp nhìn rõ gương mặt hắn. Biển số xe của hắn thì đã bị phủ mờ bùn đất. Tôi hoảng loạn chỉ biết cuống quýt đạp xe về nhà. Ngay khi về đến nhà, tôi gần như phát điên và gọi điện gào thét yêu cầu anh chấm dứt ngay hành vi bẩn thỉu đó lại. Anh tất nhiên không nhận, còn chửi bới ngược lại tôi.
 
Tôi cũng đã cố gắng nghĩ đến chuyện ai đó muốn hãm hại tôi và anh  bày ra trò này. Tuy nhiên, ngay sau đó, 1 mặt anh nói mình không làm, một mặt lại nhắn những tin nhắn có nội dung đe dọa tôi: “Mày có muốn làm gái điếm không tao cho mày vào động gái luôn”. Và “Hôm qua được bữa xờ có thích không?”.

Sau ngày hôm ấy, anh thường xuyên nhắn tin mang nội dung khiêu dâm quấy rối gửi cho tôi. Trong những nội dung đó, anh có ám chỉ đến những bức ảnh riêng tư mà anh đã từng chụp. Tôi định bụng sẽ chặn số điện thoại của anh lại, nhưng bạn bè tôi đều khuyên nên kệ và lưu lại toàn bộ những tin nhắn đó đề phòng anh có giở trò gì còn có căn cứ để buộc tội

Sau đó vài hôm, tôi có nhận được giấy mời từ cơ quan chức năng lên phòng điều tra tội phạm công nghệ cao để giải quyết vấn đề…hack facebook (tôi cam đoan chuyện này có thật 100% dù nghe rất buồn cười). Sau hôm làm việc, họ không xác định được tôi có liên quan đến chuyện này và không tìm ra người nào khác khả nghi nên họ tam lưu hồ sơ để điều tra tiếp.

Từ đó cho đến khoảng giữa tháng 10 vừa qua, ngày nào anh cũng nhắn tin quấy rối gửi cho tôi. Rồi đột ngột một hôm, anh nói muốn gặp tôi với giọng điệu rất chân thành. Tôi lo sợ còn hỏi: “Anh định giở trò gì?” nhưng anh bảo chỉ muốn gặp nhau nói chuyện thôi. Tôi đánh liều đi gặp anh hôm đó. 
Khi đến nơi, anh ngỏ ý muốn quay lại với tôi, mặc kệ kết quả điều tra vụ hack facebook ra sao. Thấy thái độ của anh có nhiều thiện chí, tôi đã nghĩ có thể nhân cơ hội này để giải quyết vấn đề một cách mềm mỏng nhất.

Tôi đồng ý cho anh cơ hội nối lại tình cảm. Tuy nhiên trong vòng 1 tháng, tôi yêu cầu anh và tôi hạn chế gặp nhau để mỗi người có khoảng trống suy nghĩ lại. Đồng thời, vì đã xác định ràng buộc tình cảm, tôi mong muốn anh tuyệt đối thành thật, đừng qua mặt tôi để tán tỉnh lăng nhăng với cô gái khác, đặc biệt không được bôi nhọ danh dự và xúc phạm tôi dưới bất kỳ hình thức nào. Anh ngay lập tức tán thành với đề nghị của tôi.

Có một lần, anh rủ tôi đi ăn tối. Anh khoe rằng trong thời gian tôi và anh chia tay nhau, anh cũng đã kịp ngủ với một cô bé sinh viên trường ngoại giao. Theo lời anh kể, cô bé ấy đồng ý vào nhà nghỉ cùng anh chỉ sau 1  tiếng đầu tiên họ gặp nhau. Anh còn buông lời nhận xét “Nó đẹp, làm tình thậm chí còn có nghề hơn em”. Tôi cười khẩy, bảo anh nếu như vậy còn quay lại với tôi làm gì. Anh giải thích rằng, “Có nghề nhưng không hợp. Vài ngày là chán ngay ra ấy mà”.

Hậu chia tay khốn đốn vì yêu lầm người đàn ông mang bộ mặt giả dối 1
Trong giấc mơ của tôi luôn ám ảnh hình ảnh anh ta đang rình rập.

Nghe những lời nói đó, bản thân tôi cảm thấy lợm giọng. Thời gian sau đó, có nhiều lần tôi phát hiện anh vẫn liên lạc với cô bé ấy sau lưng tôi. Khi tôi phát hiện ra điều đó, anh liền nhắn tin cắt đứt. Nhưng tôi biết, ngay sau khi tôi không ở đó, anh lại thanh minh rằng bị tôi ép buộc làm thế. 

Biết rõ anh còn nhập nhèm khuất tất với nhiều mối quan hệ, nhưng bản thân tôi đã cảm thấy chán nản với con người này nên không buồn truy cứu nữa. Tôi chỉ mong muốn dàn xếp mọi chuyện để cuộc sống của tôi sau này không bị anh ảnh hưởng. 

Thời gian đó, tôi có đề nghị giúp anh xây dựng lại công việc bán tranh, với điều kiện anh phải chú tâm bắt tay vào sáng tác. Anh đồng ý với tôi điều đó. Mong muốn của tôi là để anh tập trung vào công việc, bớt thời gian rảnh để nghĩ trò chơi xấu nhau. Chính vì thế, tôi đã xây dựng cho anh 1 fanpage cá nhân, vẽ ra định hướng, tạo mục tiêu để anh cố gắng. Tuy nhiên anh vẫn ngập chìm trong các cuộc nhậu, lúc nào cũng có lý do chính đáng. Có một lần, vì tôi góp ý với anh vấn đề liên quan đến công việc, anh không hiểu rõ ngọn ngành cho rằng tôi đang ghen tuông kiểm soát (não anh ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến rượu chè gái gú). Thế là anh chửi mắng xúc phạm tôi. 

Không chấp nhận điều đó, tôi có giải thích và yêu cầu anh xin lỗi thì anh tỏ thái độ không hợp tác. Ngày hôm sau, khi tôi đã bỏ qua và tới nhà rủ anh đi xem LHP Haniff, thì anh bới móc và cố tình cà khịa, đánh đập tôi. Tôi kháng cự thì ngay lập tức bị anh khống chế trói tay ra sau. Được một lúc, anh tỏ ý làm lành. Tôi cũng hoảng sợ không muốn gây gổ với anh thêm nữa. 

Tối hôm sau nữa, tôi tình cờ thấy anh thóa mạ xúc phạm tôi trên 1 dòng status - vi phạm vào những điều tôi đã thỏa thuận với anh ngay từ đầu. Tôi đến gặp anh để làm rõ việc này thì anh nổi điên đập phá đồ đạc (anh thường hay đập đồ khi nổi điên như vậy. Trong thời gian yêu tôi anh đã đập nát vài cái điện thoại mỗi khi không vừa lòng điều gì). 

Tôi nói rằng tôi cho anh cơ hội quay lại không phải để anh thóa mạ, dè bỉu xúc phạm thì anh thẳng tay đánh đập tôi nặng nề hơn hôm trước. Tôi dọa sẽ lôi anh ra phường làm rõ, anh mới dịu lại, chủ động xóa dòng status kia và xin lỗi tôi rất nghiêm chỉnh. Thấy vậy nên tôi cũng không muốn làm to chuyện, liền bỏ qua cho anh và về nhà. 

Sáng tiếp theo (ngày 27/11), khi thức dậy tôi thấy sức khỏe mình không tốt do những tổn thương khi bị anh đánh đập. Tôi đến nhà với ý định yêu cầu anh chịu trách nhiệm đưa tôi đi khám. Tuy nhiên, ngay khi tôi vừa bước vào nhà, anh xông ra dùng vũ lực bẻ tay tôi ra đằng sau, nhờ con trai giúp sức đẩy tôi ra khỏi nhà. 

Tôi kêu đau và yêu cầu anh buông ra rồi cả hai ra phường nói chuyện nhưng anh không nghe. Sau khi đẩy tôi ra khỏi nhà thì anh lên xe bỏ chạy. Tôi hoảng sợ và lo rằng nếu tôi chạy ra đường sẽ bị anh chặn đánh ở đâu đó nên đã chạy ngược vào phòng của anh khóa trái cửa, sau đó gọi công an đến. 

Khi công an đến, tôi có khai báo mọi việc nhưng vì tính chất vụ việc họ cho rằng không quá nghiêm trọng nên khuyên tôi bỏ qua và sau này tránh xa anh. Thực lòng tôi rất muốn con người này biến mất khỏi cuộc đời của tôi, nhưng không biết anh có chịu để cho tôi yên hay không. 

Vài ngày sau, có người bạn của tôi đã đến gặp và nói chuyện với anh. Khi gặp bạn tôi, anh ngay lập tức vu cho tôi đến đánh đập anh, phá nhà anh (?). Bạn tôi rất ngạc nhiên khi tôi đến đánh đập anh mà mặt mũi thân thể tôi bị bầm tím còn anh thì chẳng hề hấn gì. Sau khi về cô ấy khuyên tôi một mặt nên tránh xa người đàn ông này, mặt khác nên đề phòng anh hãm hại mình. Một người lươn lẹo thủ đoạn như anh có thể không từ việc gì để hạ thấp danh dự tôi và đẩy tôi tới nhiều bi kịch khác. 

Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, không đêm nào đi ngủ mà tôi cảm thấy an tâm. Trong giấc mơ của tôi luôn ám ảnh hình ảnh anh ta đang rình rập. Điện thoại của tôi đã chặn hết số liên lạc từ anh ta. Mong điều đó có thể giúp tôi tránh xa được người đàn ông đáng sợ ấy…

Tôi đang không biết bằng cách nào có thể vạch trần bộ mặt giả dối đáng sợ của anh ta đây? Nếu thời gian tới anh ta gây ra chuyện gì với tôi, tôi nên phải làm như thế nào? Mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên thiết thực. 

Chia sẻ