Tâm sự dài kỳ: Kỳ 1

Tôi đã dại dột để người đàn ông hơn mình 23 tuổi bước vào cuộc đời

Giấu tên,
Chia sẻ

Tôi tưởng, đến với người đàn ông hơn 23 tuổi và sẽ được hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày tôi bị chính người đàn ông từng yêu hơn chính bản thân mình lừa dối, hãm hại, sỉ nhục và đe dọa bởi anh chính là một con quỷ luôn mang bộ mặt vô tội.

Hồi còn nhỏ tôi đọc được trong “Hoàng Tử Bé” một câu mà tôi đã ghi nhớ mãi. Đó là khi bông hoa hồng nói lời tạm biệt: “Chắc em phải chịu đựng vài ba con sâu nếu em muốn biết bươm bướm là thế nào. Hình như lũ bướm ấy thật là đẹp. Nếu không ai sẽ viếng thăm em? Anh sẽ đi xa. Còn bọn thú dữ, em không sợ. Em có móng vuốt của em.”

Mỗi một lần chịu tổn thương trong tình cảm, tôi đều tự trấn an mình bằng câu nói của bông hoa ấy. Thế nhưng đến một ngày tôi mới phát hiện ra, điều tôi chịu đựng không chỉ đơn giản là một con sâu. Tôi đã gặp một con thú dữ. Mà một con thú dữ thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ hóa thành bươm bướm cả.

Cuối cùng, tôi đã sẵn sàng kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình. Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật, và những điều khủng khiếp mới chỉ tạm khép lại với tôi được vài ngày. Người đàn ông đó là một con quỷ đã đánh tráo tình yêu thành một cơn ác mộng đáng sợ đối với cuộc đời tôi. 

Tôi sinh ra ở Hà Nội, trong một gia đình cơ bản nề nếp. Trên tôi có 1 anh trai đã lập gia đình và hiện đang sống ổn định tại Sing. Từ nhỏ tôi đã là đứa con gái mơ mộng và bướng bỉnh. Cũng vì lo lắng con gái suy nghĩ thiếu thực tế, dễ bị vấp ngã nên bố mẹ thường bao bọc tôi rất kỹ. Chính vì thế càng vô hình khiến tôi có ít kinh nghiệm va chạm xã hội. Cộng thêm cá tính bướng bỉnh, nên khi bắt đầu thoát khỏi vòng tay bố mẹ, tôi đã tự gây nên cho mình quá nhiều đau khổ.

Đầu tháng 7/2013 vừa qua, qua một người bạn tên M., tôi quen biết anh - người đàn ông tên Huy. M. vốn là bạn gái cũ của anh. Hai người yêu nhau được 3 năm. Đến thời điểm tôi gặp, thì họ đã chia tay nhau được gần 1 năm. Lần đầu tiên tôi gặp anh là do M. nhờ tôi tới chụp cho Studio áo cưới của con gái anh. Tôi vốn dĩ là người không quá hào hứng trong việc chụp ảnh nhưng vì nể bạn tôi cũng đồng ý. 

Anh sinh năm 1968, hơn tôi 23 tuổi (anh cũng hơn M. 19 tuổi). Tôi xưng hô anh - em vì theo cách bạn tôi xưng hô như vậy. Anh là họa sỹ sơn mài. Nhưng về sau tranh của anh hầu như không bán được như trước. Khi tôi gặp anh lần đầu tiên, anh đang thuê nhà. Cùng thời điểm này anh cũng có dây dưa tình cảm với một cô gái tên H. bằng tuổi tôi. Những điều này tôi đều nghe M. kể sơ qua và biết vậy. 

Thời gian sau đó, anh thường thông qua M. để gặp gỡ tôi. Trong một lần như vậy, tôi được biết anh và H. vừa chia tay nhau. Chuyện họ chia tay ra sao mãi sau này tôi mới được biết rõ. Nếu nhận ra sớm hơn, có lẽ tôi đã không tự đẩy bi kịch của mình đi xa đến bây giờ. 

Tuy nhiên, trong những ngày đầu tiên, anh luôn thể hiện với tôi là một người đàn ông tốt, có tài, trọng tình nghĩa. Tôi rất tôn trọng điều đó ở anh. Chúng tôi dần quen với việc nói chuyện tâm sự cùng nhau qua điện thoại hoặc facebook. Quen nhau được hơn nửa tháng, một hôm, sau khi đi ăn cùng M. trên đường về, anh đã ôm hôn và bày tỏ tình cảm với tôi. Hôm đó, gạt bỏ hết những băn khoăn về khoảng cách tuổi tác chênh lệch quá lớn, tôi đã chấp nhận để anh chính thức bước vào cuộc đời tôi.

M. từng nói với tôi rằng anh có 1 vợ và hai con. Vợ con anh sống tại nhà của bố mẹ anh để lại ở Đê La Thành. Trong thời gian tán tỉnh tôi, anh cũng nói đã bỏ vợ được hơn 10 năm, đi lang thang thuê nhà khắp Hà Nội, mỗi nơi sống trong khoảng 3 năm. Trong suốt thời gian đó, anh yêu nhiều người và đều công khai sống chung cùng họ. Vì M. cũng từng sống cùng anh 3 năm tại các địa điểm anh kể với tôi.  Anh thậm chí còn đưa cô ấy về thăm nhà riêng. Chính vì những chi tiết đó mà tôi đã tin rằng anh đã thật sự bỏ vợ. 

Tôi đã dại dột để người đàn ông hơn mình 23 tuổi bước vào cuộc đời 1
Thời gian đầu mới yêu, anh thường xuyên vẽ ra kế hoạch hôn nhân nên càng khiến tôi cảm thấy anh nghiêm túc, trân trọng mối quan hệ này 

Thời gian đầu mới yêu, anh thường xuyên vẽ ra kế hoạch hôn nhân nên càng khiến tôi cảm thấy anh nghiêm túc, trân trọng mối quan hệ này. Những ngày đó, tôi cũng nghĩ tình yêu lệch tuổi của mình đẹp như mơ. 

Thế nhưng giấc mơ đẹp của tôi kéo dài không được bao lâu. 2 tháng sau khi yêu nhau (tháng 9/2013), vì lý do không còn đủ kinh tế để trả tiền thuê nhà, anh quyết định quay về nhà riêng ở và dự định mở cửa hàng bán phở tại đây. Tôi cũng ủng hộ anh quay về ngôi nhà cha mẹ để lại mà không ngờ mọi đau khổ của mình sẽ bắt đầu tại nơi này.

Cuối tháng 9, khi ấy quán phở đã bắt đầu đi vào vận hành thì tôi được một người bạn của anh gọi riêng ra “nhắc nhở”. Bạn anh bảo, anh và vợ anh chưa hoàn tất thủ tục ly hôn nên tôi cần phải chú ý cư xử, đừng để vợ anh khó chịu mà ảnh hưởng đến hoạt động của quán. Khi ấy đất dưới chân tôi như sụp xuống. Tình yêu tưởng như đang rất đẹp, hóa ra chỉ là trò lừa dối. Tôi không biết mình phải tin vào điều gì, tình yêu hay điều dối trá?

Chính lúc ấy, anh lại dùng lời lẽ ngọt ngào để an ủi tôi. Anh giải thích vì quá yêu tôi nên không dám nói ra sự thật. Đồng thời anh cũng đang thực sự gửi giấy ly hôn cho vợ anh ký.  Họ chỉ cần thống nhất về cách chia tài sản là anh sẽ tự do. Anh cũng nói, vợ chồng anh đã ly thân hơn 10 năm, vốn dĩ không còn ràng buộc nhau về tình cảm nữa. Anh xin tôi đừng suy nghĩ nhiều mà làm khổ anh, khi anh còn đang vật lộn với quán phở để tìm kế sinh nhai. Nghe những lời nói đó, tôi lại mềm lòng và đồng ý thông cảm cho anh. 

Những ngày anh mở quán phở, cuộc sống của tôi cũng bắt đầu đảo lộn. Ngày nào tôi cũng qua giúp anh nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp, thậm chí chạy bàn. Có những hôm chính tay tôi chuẩn bị cơm cho con trai anh ăn, trong khi ở nhà tôi luôn là người được bố mẹ chăm sóc. Tôi làm tất cả mọi việc, chỉ vì một câu nói rằng anh cần tôi ở bên cạnh giúp đỡ. Do đó, tôi sẵn sàng hy sinh những nhu cầu cá nhân để chia sẻ lo lắng cùng anh. Đến giờ nghĩ lại, tôi mới nhận ra mình đã mù quáng và khờ khạo đến thế nào. 

Cả ngày đi làm và loay hoay giúp anh tại quán phở, tối về tôi phải chịu thêm áp lực từ gia đình. Vì biết bố mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý cho tôi yêu một người đàn ông có gia đình, lại hơn nhiều tuổi và sống phức tạp như anh nên tôi đã không đủ can đảm để kể với họ mọi chuyện. Do đó, bố mẹ tôi vẫn không hề hay biết chuyện này. Họ chỉ bắt đầu lo lắng khi mỗi ngày tôi lại về nhà muộn hơn, gầy gò hơn, mệt mỏi hơn. Tâm lý tôi bắt đầu xảy ra nhiều ức chế xung đột, khiến không khí gia đình càng ngày càng căng thẳng. 

Tôi đã tưởng, tôi quyết vượt qua hết các rào cản, vượt qua bao mệt mỏi để đến với người đàn ông hơn tôi 23 tuổi và sẽ được hạnh phúc. Nhưng thực ra, tất cả những gì tôi vừa kể trên chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày tôi bị chính người đàn ông tôi từng yêu hơn chính bản thân mình lừa dối, hãm hại, sỉ nhục và đe dọa bởi anh chính là một con quỷ luôn mang bộ mặt vô tội...

(Tên thật của những nhân vật trong bài viết đã được thay đổi)

Mời các bạn đón đọc tiếp kỳ 2: Anh vu vạ tôi ngủ với người cũ và lừa lọc bắt bỏ thai

Chia sẻ