Không phải Hứa Huyễn Sơn không đủ xuất sắc, vấn đề lớn nhất của anh ta là Cố Giai đã tiến xa lắm rồi nhưng anh ta thì vẫn dậm chân tại chỗ.
Nhưng chỉ cần tưởng tượng cái bào thai đang lớn dần rồi sau này đứa trẻ sẽ gọi hắn là bố mà hắn không nguôi oán giận.
Trong khi khách khứa và cô dâu chú rể đang ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra thì trên màn hình máy chiếu, ảnh cưới của My và Hoàng tắt lịm.
Yêu nồng nàn đến đâu cũng phải luôn giữ cái đầu tỉnh táo, chị em thử nghĩ sau khi đọc xong câu chuyện dưới đây, với mình đâu là bài học đắt giá nhất?
Hàng trăm phụ nữa tại Anh đã đăng kí vào một chương trình kéo dài 11 tuần có tên “Chương trình tự do”. Tại đây họ được trang bị kiến thức để lật tẩy “những người đàn ông xấu”.
Chẳng lẽ một khi hết tình, muốn dứt áo ra đi vui duyên mới, người ta có thể “ăn cháo đá bát”, vong ân bội nghĩa đến mức như thế!?
“Khám xét làm gì, có đứa đang vác bụng đến ăn vạ ở nhà tôi kia kìa. Còn cô, bao nhiêu lần vẫn chưa có thai, ngu gì mà tôi cưới cô!”.
Chỉ đến khi nhìn thấy Việt - người yêu cũ đang khoác vai mẹ mình đến gần Tiên mới hoảng hốt.
Phương nhìn cô bồ đang tươi xinh mơn mởn lại nghĩ đến bà vợ già gần 40 tuổi của mình mà ngán ngẩm, anh quyết định “thăng cấp” cho người tình trẻ của mình lên “bà cả”.
"Thuốc tránh thai khẩn cấp tôi để sẵn trong túi cô rồi đấy, cô quen rồi thì cũng tự biết phải làm thế nào chứ?".