Sự xúc động nhất thời đôi khi lại khiến cho mối quan hệ của người phụ nữ trở nên khó khăn rất nhiều.
Mẹ cứ ấp úng mãi chẳng nói gì. Tôi cảm thấy bất an nên càng gặng hỏi thì bà thẳng thừng một câu khiến tôi muốn ngất.
Tình yêu ngọt ngào nếu không thật sự hiểu thì đôi khi làm ta rơi vào trạng thái mù quáng. Ai cũng nói rằng “một khi đã yêu vào thì người thông minh nhất cũng trở nên khờ dại”.
Hàng loạt những câu chuyện về cách con cái đối xử với bố mẹ và ngược lại cho thấy tình yêu thương của bố mẹ không phải lúc nào cũng tốt cho con.
Tình yêu có được từ sự van cầu thì đó không phải là tình yêu thật sự mà chỉ khiến cho bản thân trở nên hèn mọn, mất đi lòng tự trọng cũng như sự kiêu hãnh của chính mình.
Tình yêu mù quáng đã phá hủy cuộc đời của một cô gái trẻ, dù có hối hận cũng không còn cách nào cứu vãn...
Không phải cứ tặng vàng bạc quý gì mới minh chứng cho tình yêu đâu. Phải cùng nhau mạnh mẽ hơn, sống tốt hơn lên mới là điều cần có trong một mối quan hệ đúng đắn.
Dù danh tiếng lớn lao đi chăng nữa thì Napoleon vẫn chỉ là một con người bình thường, biết yêu và yêu sâu đậm, điên cuồng vì tình yêu của chính mình.
Khi bạn yêu chính bản thân, đàn ông cũng sẽ yêu bạn. Khi bạn quan tâm bản thân, đàn ông cũng sẽ quan tâm bạn.
Tình yêu mù quáng đã khiến người đàn ông rơi vào vòng lao lý dù có hối hận cũng không còn cách nào cứu vãn.