Người phụ nữ 26 tuổi này thích mang thai đến nỗi liên tục đẻ thuê, cô "cho thuê tử cung" với giá 40.000 USD (khoảng 950 triệu đồng) một lần.
Hành trình nuôi nấng 2 bé sinh non vô cùng vất vả nhưng bằng tình yêu thương của mình, người mẹ trẻ đã vượt qua tất cả.
Làm mẹ là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Tuy nhiên, không phải ai lần đầu làm mẹ cũng cảm thấy tuyệt vời ngay lập tức, nhất là trong tháng đầu sau sinh rất dễ bị stress.
Là một mẹ Việt ở Úc, trải nghiệm làm mẹ ở Tây của Hoàng Yến là "thấy mẹ nào đẻ con xong cũng gầy rộc, mặt mũi xơ xác, trẻ con thì đứa nào cũng như đứa nào, khóc lóc ỉ ôi có hết, mà không chỉ có mẹ, cả bố cũng hốc hác".
Câu nói của hai cậu bé như ngàn nhát dao đâm vào tim mẹ khiến chị Yến quyết định nghỉ việc.
Cả Thùy Dương và Thùy Linh đều cảm thấy rất may mắn, bất ngờ vì được cùng nhau trải qua những dấu mốc đặc biệt của hành trình làm mẹ.
Phụ nữ làm vợ, làm mẹ, làm... startup nữa, thì cách nào để "tròn vai" tất cả? Bí quyết của "cô gái triệu đô một thời" Đào Chi Anh rất bất ngờ...
Đọc tâm sự trải lòng về quãng đường 8 năm tìm con của bà mẹ hiếm muộn này, nhiều người không cầm được nước mắt.
Chặng đường tìm con với chị C. dù gặp nhiều khó khăn, với những hy vọng và thất vọng nối dài nhưng bà mẹ trẻ chưa một lần tuyệt vọng.
"Tại sao con cứ thấy em là nó lại khóc lóc rên rỉ quấy phá. Em thì chịu được con như thế nhưng mọi người cứ nói ra nói vào như thể em là một người mẹ tồi tệ không biết nuôi dạy con mình?".