BÀI GỐC Tôi yêu một người... đồng tính

Tôi yêu một người... đồng tính

aFamily)- Anh là gay, tôi vẫn yêu anh. Thậm chí tôi mong được sống bên anh, chăm sóc cho anh, để có một đứa con với anh, thế là đủ.

2 Chia sẻ

Hai mẹ con tôi bận rộn làm bữa cơm lại mặt, còn dâu mới nửa ngày cũng chưa thấy mặt, cho đến bữa ăn chị xuống nhà với hai mắt đỏ hoe

P.P.L.I,
Chia sẻ

Cỗ lại mặt cho anh chị, vậy mà chỉ có hai mẹ con tôi làm, vài lần tôi muốn lên phòng bảo chị dâu xuống làm cùng cho nhanh nhưng lần nào cũng bị ngăn cản.

Anh trai chị dâu tôi đều ngoài 30 tuổi, yêu nhau chưa đầy một tháng đã vội vã làm đám cưới khiến gia đình tôi rất sốc nhưng ai cũng vui vì từ nay anh tôi đã có vợ, bố mẹ không còn lo con trai ế vợ nữa.

Tôi lấy chồng ở gần nhà bố mẹ nên thường xuyên sang giúp đỡ ông bà chuẩn bị đám cưới cho anh trai. Sau khi cưới xong, ở quê tôi có phong tục mừng lại mặt, tức là nhà gái sẽ đến nhà trai ăn một bữa cơm thân mật.

Trong khi hai mẹ con tôi bận rộn làm bữa thì chẳng thấy mặt mũi chị dâu đâu, mẹ bảo anh trai sáng sớm đã đến công ty có việc gấp, còn chị dâu vẫn còn ở trong phòng.

Vài lần tôi muốn lên đập cửa phòng bảo chị xuống làm phụ mọi người nhưng mẹ ngăn cản bảo để mặc chị ấy muốn làm gì thì làm không lại mang tiếng mẹ chồng hay bà cô chồng khó tính. Nghe mẹ nói cũng đúng nên tôi kìm lại sự nóng nảy và cố gắng nhanh tay làm các món ăn cho kịp giờ.

Khi mọi người đã ngồi vào mâm, mẹ tôi vội lên phòng gọi chị dâu xuống ăn, chị bước xuống với hai mắt đỏ hoe. Tôi vô cùng kinh ngạc, đêm tân hôn đáng lẽ anh chị phải là người hạnh phúc nhất, đằng này một người khóc một người đến công ty mãi chưa chịu về ăn cơm.

Hai mẹ con tôi bận rộn làm bữa cơm lại mặt, còn dâu mới nửa ngày cũng chưa thấy ló mặt ra, cho đến bữa ăn chị xuống nhà với hai mắt đỏ hoe - Ảnh 1.

Chị dâu thút thít khóc nói anh trai tôi không thích phụ nữ. (Ảnh minh họa)

Tôi ghé sát vào hỏi chị buồn chuyện gì thế, chị ấy không trả lời mà chỉ cắm cúi ăn cơm khiến bố mẹ hai bên và khách mời đều rất lo lắng. Ăn xong bát cơm chưa đầy hai phút, chị dâu lại chạy lên phòng đóng cửa rầm một cái khiến mọi người không còn tâm trạng nào để ăn uống nữa.

Đến buổi tối khi chỉ còn người nhà, anh chị có mặt đầy đủ, bố tôi yêu cầu anh chị giải thích về hành động không giống ai của hai người trong bữa cơm lại mặt. Chị dâu thút thít khóc nói anh trai tôi không thích phụ nữ. Câu nói của chị ấy khiến cả nhà chết lặng người, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về anh ấy để đợi câu trả lời.

Trong đêm tân hôn anh trai tôi đã nói rõ ràng không có tình cảm với vợ, anh bảo là sau này khi sinh con xong sẽ để cho bà nội nuôi và hai vợ chồng chia tay, chị dâu sẽ được bù một số tiền lớn.

Anh trai tôi thật quá đáng, sao không nói lúc chưa lấy nhau để chị dâu còn biết đường để lùi, bây giờ đã mang tiếng một đời chồng rồi nói thì còn nghĩa gì. Thương chị dâu bao nhiêu lại trách anh trai bấy nhiêu, theo mọi người bây giờ tôi phải khuyên bảo chị ấy thế nào cho thông suốt đây?

(thanhhuyen...@gmail.com)

Chia sẻ