Là kẻ thù luôn đối đầu nhau từ đầu phim đến giờ, My Sói (Thu Quỳnh) cũng chính là người luôn nắm được điểm yếu và nỗi sợ sâu thẳm nhất trong lòng Quỳnh Búp Bê (Phương Oanh).
Những đoạn quá khứ kinh hoàng được Quỳnh Búp Bê (Phương Oanh) hồi tưởng lại như những thước phim quay chậm khiến người xem không cầm được nước mắt vì quá sức nghiệt ngã và đau thương.
Sau bao nhiêu khổ đau, cuối cùng Quỳnh cũng nếm được quả ngọt dù trước đó cô đã suýt chết vì nhát dao chí mạng.
Trước giờ tập cuối "Quỳnh Búp Bê" lên sóng, một đoạn clip hé lộ phân đoạn Quỳnh (Phương Oanh) đến giết tên bố dượng nhưng không thành, kết quả lại tự hại chính mình.
"Liệu My Sói sẽ có kết cục như thế nào trong Quỳnh Búp Bê?" có lẽ là câu hỏi mà khán giả mong chờ được biết đáp án nhất trước thềm tập cuối trước khi phim lên sóng.
Quỳnh (Phương Oanh) ngã xuống trong vũng máu đỏ tươi của chính mình trước mặt tên bố dượng xấu xa.
Biết Quỳnh Búp Bê (Phương Oanh) mang thai con của mình, gã bố dượng khốn nạn quyết tâm truy hỏi tung tích của đứa bé từ My Sói (Thu Quỳnh) đến cùng.
Cả Cảnh (Doãn Quốc Đam) lẫn Thịnh (Hải Anh) đều chưa từng ngỏ lời bảo Quỳnh Búp Bê (Phương Oanh) về sống cùng mình, ấy vậy mà "soái ca" này lại thẳng thắn làm điều đó.
Sau khi tát Quỳnh (Phương Oanh) giữa đường, mắng cô không đủ tư cách làm mẹ, Vũ "sắt" (Minh Tiệp) cuối cùng cũng bị chỉ trích là giả vờ đạo mạo, đàn ông nhưng lại... "tính đàn bà".
Dù là đối diện với My Sói hay ông trùm Vũ "sắt", Quỳnh Búp Bê (Phương Oanh) giờ đây đã không còn là cô gái trẻ 16, 17 tuổi cam chịu để người khác quyết định cuộc đời mình nữa rồi.