Miền Bắc đang chìm trong giá rét sau khi đón không khí lạnh mạnh, nhiệt độ thấp nhất dự báo xuống dưới 3°C, vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.
Từ hôm nay (16/12), miền Bắc chuyển sang hình thái thời tiết rét khô, trưa chiều hửng nắng, nền nhiệt tăng dần. Tuy nhiên vào ban đêm và sáng sớm, nền nhiệt rất thấp, trời rét buốt, chênh lệnh nhiệt độ ngày đêm lớn.
Do Hà Nội đang trải qua những ngày rét nhất năm, nên các loại thú tại Vườn thú Hà Nội được nhận chế độ chăm sóc đặc biệt, như trang bị máy sưởi cho chuồng sư tử và hổ; đun nước nóng sẵn sàng cấp nước ấm cho bể đầm của hà mã...
Đêm 22/1, nhiệt độ Hà Nội giảm sâu chỉ còn 8 độ C, nhiều người lao động phải đốt lửa sưởi ấm, chăng bạt, quây kín bằng bìa carton để chống chọi cái rét thấu xương.
Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, thời tiết dưới 10 độ học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học tuy nhiên một số nhà trường thông báo vẫn sẽ mở cửa hoặc điều chỉnh giờ đón các em đồng thời tổ chức ăn bán trú, tạo điều kiện cho phụ huynh làm việc.
Những ngày gần đây, khu vực Hà Nội cũng như các tỉnh, thành khu vực phía Bắc đang bước vào những ngày rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay, nhiều trường học kịp thời linh hoạt trong kế hoạch dạy học, tạo điều kiện cho học sinh, phụ huynh.
Mất liên lạc với gia đình từ những ngày đất nước còn chiến tranh, đói khổ. Gần 50 năm sống lang thang khắp ngõ ngách Hà Nội, ăn ngủ ở vỉa hè. Ở cái tuổi gần đất xa trời, cụ Liên chỉ có một ước mơ sau khi mình chết sẽ có người chôn cất.
Miền Bắc đang trong đợt mưa, rét đậm, rét hại với nền nhiệt rất thấp, có nơi 8 độ C khiến không ít trẻ nhỏ phải nhập viện vì liệt mặt, méo miệng do nhiễm lạnh đột ngột. Các bác sĩ cảnh báo, phụ huynh cần hết sức chú ý giữ ấm cho trẻ trong thời tiết khắc nghiệt này.
Để đối phó với mưa lạnh, cô gái đã không ngần ngại khoác lên mình "chiếc chăn gió ấm" rồi khoe với cư dân mạng. Tuy nhiên, phản ứng trái chiều mà cô nhận lại được chắc hẳn sẽ khiến cô ghi khắc cũng như suy nghĩ cẩn thận hơn trong những lần khoe sau.