Hà Nội: Một người đàn ông nước ngoài nằm hôn mê bên lề đường được cứu sống

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Ngày 2/5, lãnh đạo Bệnh viện E cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công cho một bệnh nhân người nước ngoài (28 tuổi, quốc tịch CH Estonia) nằm hôn mê bên lề đường.

Theo đó, vào khoảng 5h30 sáng 15/4, người dân ở đường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) phát hiện một người đàn ông nước ngoài đang hôn mê nằm bên lề đường, trên người có nhiều vết thương tím bầm và chảy máu. Sau đó, người đàn ông nước ngoài được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện E.

Hà Nội: Một người đàn ông nước ngoài nằm hôn mê bên lề đường được cứu sống - Ảnh 1.

Người đàn ông nước ngoài được đưa vào BV E trong tình trạng nguy kịch

Tại đây, bệnh nhân được nhập viện, làm các thủ tục cấp cứu. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu (glassgow: 6 điểm), trên người có nhiều vết xây xước ở vùng tay và bụng ngực hai bên. Da đầu vùng thái dương bên phải rách và chảy máu khá nhiều, rối loạn huyết động và đồng tử một bên đã giãn to.

Sau khi thăm khám lâm sàng, các bác sĩ khoa Cấp cứu nhận định ban đầu có thể bệnh nhân bị chấn thương sọ não. Ngay lập tức, bệnh nhân được sơ cấp cứu ban đầu, đặt ống nội khí quản qua đường miệng. Bệnh nhân được chỉ định chụp CT sọ não.

Kết quả cho thấy bệnh nhân bị vỡ xương thái dương bên phải, có máu tụ ngoài màng cứng lớn ở vùng thái dương bên phải, chảy máu màng mềm và dập não rải rác… Lúc này, trên người bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân và người thân đi kèm, chỉ có một vài thẻ tín dụng nhưng trước tình trạng cấp bách, lãnh đạo Bệnh viện E đã quyết định cho bệnh nhân mổ cấp cứu ngay sau đó.

Hà Nội: Một người đàn ông nước ngoài nằm hôn mê bên lề đường được cứu sống - Ảnh 2.

Các bác si trực tiếp cấp cứu cho bệnh nhân

Cuộc mổ lấy máu tụ nội sọ diễn ra an toàn, trong vòng hơn 1 giờ. Lượng máu tụ được lấy ra tương đối lớn ở ngoài màng cứng, gây chèn ép vào tổ chức não… Sau mổ, bệnh nhân được chuyển xuống khoa Hồi sức tích cực để được theo dõi, điều trị tiếp tục. Một ngày sau, bệnh nhân tỉnh táo và tiếp xúc được.

GS.TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E cho biết, ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã quyết định cứu bệnh nhân bằng mọi giá, dù bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân hay tiền bạc và thủ tục với người nước ngoài khá phức tạp.

Theo ThS.BS Vũ Xuân Quang, trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện E, lúc vào viện, bệnh nhân không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nên Bệnh viện không xác định được nhân thân của bệnh nhân. Tuy nhiên, một mặt các bác sĩ Bệnh viện E vẫn cấp cứu và mổ kịp thời cho bệnh nhân, mặt khác vẫn tìm cách liên lạc, tìm thân nhân cho bệnh nhân qua thông tin thẻ tín dụng.

Hà Nội: Một người đàn ông nước ngoài nằm hôn mê bên lề đường được cứu sống - Ảnh 3.

Bệnh nhân bày tỏ sự cảm ơn tới các bác sĩ

Kết quả xác minh, liên hệ với ngân hàng thì được biết, bệnh nhân tên là Osadtsi Eduard (SN 1990, quốc tịch CH Estonia). Anh Eduard đến Việt Nam được 6 tháng và tham gia một tổ chức thiện nguyện dạy tiếng Anh cho trẻ em Việt Nam. Ngày 15/4, trên đường đi từ Cầu Giấy ra Hà Đông để dạy học cho trẻ em thì không may anh gặp tai nạn kể trên.

Hiện tại, anh Eduard đã bình phục và có thể xuất viện vào tuần tới.

Chia sẻ