Gia đình hiện vừa đang lo lắng cho tính mạng nạn nhân vừa phẫn nộ với thái độ thiếu trách nhiệm an toàn lao động của khu công trình.
Ngày 25/2, Bộ Nhân lực Singapore (MOM) cho biết, 3 công nhân đã thiệt mạng và 5 người khác trong tình trạng nguy kịch trong một vụ nổ xảy ra ở khu công nghiệp Tuas.
Bé trai T.T.K. (sinh năm 2020, 3 tháng tuổi) hiện đang được các bác sĩ và điều dưỡng Khoa Nhi Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2 (Bình Dương) thay phiên chăm sóc và điều trị trong tình trạng nguy kịch.
Thời điểm nhập viện, bệnh nhân bị chiếc kéo nhọn đâm thẳng vào cổ, thủng khí quản, tràn khí màng phổi, tình trạng nguy kịch.
Sự việc này một lần nữa cảnh báo các cha mẹ phải để mắt sát sao hơn tới trẻ, cho dù trẻ đã lớn thì cũng vẫn có thể gặp phải tai nạn bởi những thứ đồ chơi xung quanh mình.
Sau khi bị ong đốt vào chân, nữ bệnh nhân nổi mẩn đỏ toàn thân, khó thở, tím tái và lâm vào tình trạng nguy kịch.
Được biết, 6 người đã thiệt mạng và một người bị thương nặng trong vụ thảm sát ở thành phố Indianapolis, bang Indiana và cảnh sát đang truy lùng thủ phạm.
Nghe tiếng động mạnh, cư dân chạy ra xem xét thì phát hiện 1 nam sinh nằm bất động dưới sân chung cư.
Các bị cáo khai tại tòa rằng nghi ngờ và thấy bị hại ăn cắp tiền nên đã tra tấn dã man khiến thai phụ mất con và lâm vào tình trạng nguy kịch.
Đáng lẽ sẽ được sống trong vòng tay yêu thương của các ông bố, bà mẹ, những đứa trẻ này lại nhận về quá nhiều đắng cay, thậm chí là mất mạng.