Các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã cứu sống bé gái sinh non, chỉ nặng 700gram.
Sau gần 3 tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, bé gái 3 tuổi bị nhân tình của mẹ đóng đinh vào đầu đã không qua khỏi.
Giận cha la rầy vì ham chơi không chịu ôn thi, đứa con trai uống thuốc diệt cỏ rồi lâm vào tím tái nguy kịch, phải đưa từ Kiên Giang lên TP.HCM cấp cứu.
Không ngờ cậu trai 18 tuổi có thể bừng tỉnh vì thứ mình vô cùng yêu thích.
Bác sĩ Trần Thanh Linh (Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy), người được giao nhiệm vụ thiết lập, chịu trách nhiệm chuyên môn về hồi sức cấp cứu cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng tại Đà Nẵng.
Thông tin từ các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Trung tâm Sản Nhi Phú Thọ, nơi đây vừa cứu sống một trường hợp bé trai bị sốc nhiễm khuẩn, nhiễm trùng huyết, suy đa tạng nguy kịch.
Ngày 5/7, TS. BS Hoàng Công Tình - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho hay, các bác sĩ tại bệnh viện này vừa phân lập được vi khuẩn gây bệnh Whitmore trên bệnh phẩm máu và mủ từ vết thương của một bệnh nhân nam.
Đến 6 giờ sáng 22/6, Việt Nam bước vào ngày 67 không ghi nhận ca mắc Covid-19 cộng đồng. Ca Covid-19 nặng nhất Việt Nam, trải qua hơn 3 tháng điều trị đang hồi phục thần kỳ, sẽ sớm được xuất viện.
Theo thông tin mới nhất từ Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19, nam phi công người Anh nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) đã tỉnh táo hoàn toàn.
Khi trẻ nuốt phải những hóa chất có tính ăn mòn thì việc đầu tiên là cần sơ cứu sớm để tránh tổn thương sâu.