Có được cậu con trai thế này cũng mát lòng mát dạ quá.
Món quà của nam sinh khiến cô giáo và các bạn nữ nhớ mãi không quên.
Có một câu nói rất phổ biến "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà", để ám chỉ việc bà thường hay nuông chiều cháu. Thế nhưng người bà này thì ngược lại.
Ý kiến của T.D.B ngay lập tức bị cộng đồng mạng "vùi dập" bởi trước giờ chưa từng thấy cách gọi "Thanh Long" rút gọn là "Dragon" bao giờ.
Không biết phụ huynh này sau đó có thu hồi lại tin nhắn hay không. Nhưng các phụ huynh khác cũng kịp chụp lại tin nhắn và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Câu chuyện này có lẽ xảy ra trong rất nhiều gia đình có con cái đang trong độ tuổi ăn học.
Năm mới, công nghệ mới và đám học trò "nhất quỷ nhì ma" thì sợ toát mồ hôi hột.
Có lẽ nam sinh này cũng phải hụt hẫng mất mấy phút và sau đó viết dòng cảm thán: "Đời không như là mơ".
Trời thì lạnh mà nhìn những hình ảnh bá đạo của hội học trò, ai cũng phải ôm bụng cười lăn lộn.
Những tình huống hài hước giữa phụ huynh Việt Nam và con cái khiến ai nấy được phen cười ra nước mắt.