BÀI GỐC Gặp lại người yêu cũ, tôi kinh ngạc khi trông cô ấy quá gầy gò xanh xao, nét mặt già nua, đến khi tìm hiểu rõ lý do, tôi càng bàng hoàng hơn

Gặp lại người yêu cũ, tôi kinh ngạc khi trông cô ấy quá gầy gò xanh xao, nét mặt già nua, đến khi tìm hiểu rõ lý do, tôi càng bàng hoàng hơn

Tôi không ngờ cô ấy phải sống nhẫn nhịn trong đau đớn mấy năm nay như thế.

1 Chia sẻ

Gặp lại người cũ sau 10 năm, tôi không ngờ lại nảy sinh suy nghĩ kì lạ này!

H.Dương,
Chia sẻ

Sau 10 năm gặp lại, trái tim tôi lại một lần nữa xao xuyến với người yêu cũ.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào Hướng Dương,

Tôi độc thân ở tuổi 32, có nhà, xe, công việc ổn định. Mọi người đều nói tôi kén chọn nên mãi chưa có vợ. Thật ra tôi từng yêu vài người nhưng đều không hợp tính nhau và không thể tiến xa hơn.

2 tháng trước, tôi vô tình gặp lại người yêu cũ sau 10 năm xa cách. Chúng tôi ngồi trò chuyện, ôn lại chuyện cũ. Cô ấy vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng và đáng mến nhưng đã đổ vỡ hôn nhân, hiện đang nuôi con nhỏ. Không hiểu sao khi biết chuyện cô ấy, tôi lại xao xuyến và nảy sinh suy nghĩ muốn tiếp tục mối quan hệ yêu đương đã tan vỡ trước đây.

Gặp lại người yêu cũ sau 10 năm, tôi không ngờ lại nảy sinh suy nghĩ kì lạ dù biết mọi người sẽ phản đối - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Hiện tại chúng tôi vẫn qua lại với nhau với danh nghĩa bạn bè. Tôi cũng từng nói bóng gió với mẹ nhưng mẹ và gia đình tôi không đồng ý cho tôi cưới một người phụ nữ đang có con nhỏ, làm bố dượng đứa bé. Mẹ nói cưới rồi sẽ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn, phức tạp, đặc biệt liên quan đến đứa bé và bố bé. Nhưng tôi vẫn phân vân, đắn đo nhiều quá. 

Hôm qua, người yêu cũ còn chủ động hỏi có thể quay lại bên tôi được không càng khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn. Hướng Dương ơi, liệu tôi có nên quay lại và cưới người yêu cũ làm vợ không? Và liệu cuộc hôn nhân của chúng tôi có bền vững không khi có sự hiện diện của một đứa bé không phải con ruột của tôi bên cạnh? (thanhngoc...@gmail.com)

Gặp lại người yêu cũ sau 10 năm, tôi không ngờ lại nảy sinh suy nghĩ kì lạ dù biết mọi người sẽ phản đối - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn

Chào bạn,

Đọc thư bạn, Hướng Dương rất hiểu những cảm xúc rối rắm, đắn đo của bạn về cuộc tình với người cũ. Quyết định tiến tới hay dừng lại, không ai quyết định thay bạn được. Bạn đã 32 tuổi, có lập trường, có suy nghĩ, có chính kiến riêng và có quyền tự quyết định cuộc sống của mình.

Bạn hãy tự hỏi bản thân: Bạn có yêu người cũ không hay chỉ xao xuyến và cảm thông nhất thời? Bạn có muốn sống cả đời bên cô ấy không? Nếu có những mâu thuẫn, xung đột liên quan đến con trẻ, liệu bạn có đủ bao dung chấp nhận không? Nếu bạn trả lời được những câu hỏi đó, Hướng Dương nghĩ bạn sẽ tìm được đáp án cuối cùng của mình.

Nếu bạn cảm thấy chưa đủ tin tưởng, cả hai có thể tiếp tục tìm hiểu, yêu lại từ đầu thêm một thời gian để hiểu rõ đối phương và hiểu rõ chính mình hơn. Nếu bạn quyết định ở cạnh người cũ cả đời, bạn cần bao dung và thương yêu con riêng của vợ như con chính mình. Và mong bạn hãy nhớ: đừng lấy một cuộc hôn nhân đã vỡ để đánh giá nhân phẩm một người phụ nữ. Đó là phiến diện, là làm tổn thương cô ấy.

Chúc bạn sớm đưa ra quyết định đúng đắn nhất, sáng suốt nhất.

Hướng Dương.

Chia sẻ