BÀI GỐC Thấy vợ nằm dài trên giường, chồng gắt gỏng mắng "ăn bám còn vô dụng", tôi rút luôn cuốn sổ đỏ ném vào người anh

Thấy vợ nằm dài trên giường, chồng gắt gỏng mắng "ăn bám còn vô dụng", tôi rút luôn cuốn sổ đỏ ném vào người anh

Thấy vợ nằm dài mệt mỏi trên giường, chồng tôi chẳng những không hỏi han mà còn dùng chân đá nhẹ vào người tôi rồi mắng mỏ.

2 Chia sẻ

Được em dâu tương lai rủ đi mua sắm, tôi choáng váng với hóa đơn thanh toán 22 triệu

T.Trinh,
Chia sẻ

Giỏ hàng đã đầy ắp, vậy mà cô bé vẫn ham hố nhặt thêm. Chỉ sau 2 tiếng đi cùng nhau, tôi đã có cái nhìn khác hẳn về người yêu em trai.

Tôi biết khi nói ra những điều này, nhiều người sẽ nghĩ tôi lo chuyện bao đồng. Có điều việc của em trai mình, tôi không thể làm ngơ được.

Em tôi từ bé đến lớn chỉ biết đến học. Sau khi lên đại học, bạn bè xung quanh đều trải qua đến mấy mối tình. Còn em thì không yêu một ai vì sợ ảnh hưởng đến kết quả học tập. Lúc ra trường, có công việc và thu nhập ổn định, em mới bắt đầu mở lòng với con gái.

Người yêu của em là một cô gái xinh đẹp. Ngày cô bé về ra mắt, bố mẹ tôi đều ưng ý. Vì trông cả hai đứa rất hợp đôi, lại có công việc và hoàn cảnh gia đình cũng tương xứng. Theo như lời giới thiệu, cô bé kia hiện tại đang bán hàng online. Thu nhập mỗi tháng trên dưới 20 triệu, nhưng những tháng ra Tết thì doanh thu kém hơn.

Tôi không tính đến chuyện tiền bạc, vì phụ nữ chỉ cần biết vun vén thì ít cũng sẽ thành nhiều. Hôm cô bé đến nhà ra mắt, tôi không có cơ hội tiếp xúc nhiều nên chưa thể đánh giá kỹ lưỡng. Chỉ thấy cô bé ấy rất sành điệu, lại chịu chi. Điển hình là lẵng hoa quả mà cô ấy mang biếu là hàng nhập khẩu, giá thị trường cũng hơn 2 triệu.

Được em dâu tương lai rủ đi mua sắm, tôi tròn mắt với hóa đơn thanh toán 22 triệu, vội về nhà bắt em mình bỏ gấp - Ảnh 1.

Tối qua, việc đầu tiên sau khi về nhà là tôi tìm em trai và yêu cầu hai đứa chia tay. (Ảnh minh họa)

Thế rồi hôm qua, người yêu của em trai chủ động liên lạc và hẹn gặp tôi đi mua sắm. Lúc đầu tôi nghĩ chị em đi cùng với nhau cho vui. Không ngờ đến nơi, cô bé thích thứ gì là mua thứ ấy. Giỏ hàng đã đầy, vậy mà cô ấy còn quay sang hỏi tôi có mua gì thêm không? Tất nhiên là tôi choáng váng và cũng không muốn phung phí tiền vào những bộ đồ hiệu nên từ chối.

Thế rồi khi thanh toán, hoá đơn lên đến 22 triệu mọi người ạ. Thấy cô bé đưa thẻ cho nhân viên, tôi nói đùa: "Thế này chắc em phải nhiều tiền lắm đấy nhỉ?". Cô ấy tỉnh bơ đáp: "Không chị, trả hết chỗ này, em chỉ còn đúng 3 triệu thôi".

Nghe đến đó, tôi bắt đầu mất hết cảm tình. Tối qua, việc đầu tiên sau khi về nhà là tôi tìm em trai và yêu cầu hai đứa chia tay. Với kinh nghiệm của mình, tôi chắc chắn cô bé ấy không phù hợp làm người phụ nữ của gia đình. Điều đáng nói là em tôi rất cứng đầu, còn bảo sau này kết hôn cô ấy sẽ khác. Tôi lo cho em mình quá, cứ đà này, chỉ sợ em tôi sẽ rước về một người vợ phá của mất. Tôi có nên nói với bố mẹ để ông bà can thiệp không mọi người?

(ngoc.mi...@gmail.com)

Được em dâu tương lai rủ đi mua sắm, tôi tròn mắt với hóa đơn thanh toán 22 triệu, vội về nhà bắt em mình bỏ gấp - Ảnh 2.

Chia sẻ