Tôi không muốn để người yêu về nhà chơi vì lo lắng sẽ mất em. Tôi không biết suy nghĩ của mình có đúng không nhưng ở tuổi 30, tôi cảm thấy chán nản mọi thứ.
Ngày 5/1, chương trình thời sự của đài MBC đã đưa tin liên quan đến cái chết của bé gái 16 tháng tuổi Jung In sau khi bị bố mẹ nuôi bỏ bê và bạo hành đến chết.
Theo mẹ bé trai 4 tuổi bị dượng đâm xuyên mắt, trước khi sự việc thương tâm diễn ra với bệnh nhi, cha bé cũng vừa bị một người trong gia đình đâm chết.
Không hiểu tại sao anh trai không muốn bố mẹ tôi đến chơi nhà chị dâu tương lai nên tôi đã quyết tâm về quê chị ấy để tìm hiểu mọi chuyện.
Sau 3 tháng, đây là lần đầu tiên em chồng chủ động đưa tiền ăn cho tôi.
Tôi còn mua cho bác một chiếc túi đắt đỏ, thấy vậy, bác càng nổi giận hơn rồi đùng đùng bỏ về.
Nhìn thấy anh trai từ xa, cậu bé đã không giấu nổi vui mừng, tíu tít gọi anh. Và câu chuyện phía sau những khoảnh khắc xúc động ấy khiến nhiều người cay mắt.
Nhiều người đặt ra câu hỏi, do đâu mà gã đàn ông này lại có thể làm ra những việc "tày trời" như vậy. Phóng viên của tờ Komsomolskaya Pravda đã cất công điều tra, tìm hiểu về thời thơ ấu và quá khứ của tên nghi phạm Dmitry Kopylov.
Chưa bao giờ tôi lên tiếng chê bai người yêu. Thậm chí tôi còn hay nói tôi yêu em vì chính nhân phẩm nhưng em vẫn không tin.
Hình ảnh về bé trai nhỏ tuổi, kéo chiếc xe bán ngô luộc mưu sinh đã nhanh chóng nhận được sự cảm thông từ cộng đồng mạng.