"Dựng gáy" vì vợ

Mạc Thủy,
Chia sẻ

Kể từ đó, mỗi lần có trót ngồi cà kê với ai, bạn bè mà cùng nhau hùa vào nói "Chị nhà kìa!" là anh dựng gáy, đứng bật dậy...

Anh Quân (Đông Anh - Hà Nội) cho biết, anh kết hôn với chị Bích mới được 5 tháng thôi nhưng anh đã ngao ngán cuộc sống hôn nhân và sợ nó tới mức "dựng gáy" mỗi khi nghĩ đến cảnh bước chân về nhà. Theo lời anh, mở màn cuộc sống hôn nhân của anh không như giống như người ta được trải qua quãng thời gian hỉ hả, vui tươi tận hưởng những ngày vợ chồng son sung sướng. Hiện tại, mỗi ngày, về đến nhà là anh được chị chiêu đãi "cơm chửi, cháo thề, súp chì chiết". Anh sống với vợ mỗi ngày mà tưởng như đang phải trải qua từng cơn ác mộng. Và anh không hiểu vợ mình đang áp dụng kế sách nào trong 36 kế để quản chặt và dạy chồng.

“Tôi thấy vợ người ta giữ chồng hay quản chồng không theo kiểu kinh khủng, dị hợm như cô ấy. Chồng đi đâu về là cô ấy chắn ngang lối rồi tung ra hàng tá những câu chất vấn, nghi hoặc. Khi tôi trả lời không tròn vành, rõ chữ, rõ ý là y như rằng bữa chiều hôm đấy được đãi tai bằng những câu chì chiết, mắng mỏ. Mồm năm miệng mười cô ấy cứ xơi xơi mắng chồng như té tát, chẳng nể nang gì. Thậm chí còn gọi chồng kiều mày mày, tao tao... Cũng may là không sống với bố mẹ chồng nếu không chắc tôi chết vì nhục. Mà không hiểu sao con người cô ấy thay đổi đến chóng mặt như vậy" - anh Quân nói.

Cũng giống như anh Quân, anh Thắng (Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội) không giấu nổi sự thảng thốt về người vợ mới cưới không được bao lâu của mình, anh chia sẻ: "Lúc yêu nhau, cô ấy luôn thể hiện mình là một cô gái nhu mì, hiền lành. Nào ngờ chẳng được bao lâu sau khi về sống chung dưới cùng một mái nhà, cô ấy khiến tôi bạt vía, kinh hồn vì tính ngoa ngoắt, ngang ngược. Không những thế, cô ấy còn chống nạnh đứng trước mặt mẹ chồng mà sỉ vả, đốp chát vào mặt chồng khiến tôi không biết giấu mặt đi đâu. Mẹ tôi cũng bàng hoàng không kém".


Anh thất kinh, ngỡ ngàng, "dựng gáy" hốt hoảng khi chứng kiến chị từ người phụ nữ hiền lành trở thành chanh chua, ngoa ngoắt (Ảnh minh họa)

Dĩ nhiên, nếu chỉ dừng lại ở số lượng một hoặc hai lần mắng chửi như muốn ăn tươi nuốt sống chồng thì anh Thắng và gia đình còn đổ lỗi cho bản thân là tại mình sống tệ, để vợ phải bực mình. Và anh đã không phải thất kinh, "dựng tóc gáy", vợ giờ đây trở thành nỗi… ám ảnh với cả đại gia đình anh vì tính bất trị, ngang ngược. "Người phụ nữ lịch thiệp, e dè bay biến đâu mất. Thay vào đó là người phụ nữ đanh đá, mắng chồng như hát hay. 

Anh Thắng choáng váng nhớ lại cách đây không lâu, chị Tuyết - vợ anh, còn hắt nguyên cả chậu nước vào người chồng dưới tiết trời mưa rét chỉ vì chồng ngồi kì cạch bên bàn máy vi tính, không nghe tiếng vợ gọi. "Tôi làm kế toán, công việc cuối năm bận rộn nên phải mang việc về nhà làm thêm. Để tập trung với công việc, tôi đeo tai nghe nên không nghe tiếng cô ấy gọi. Thế mà từ phòng tắm, cô ấy hùng hổ xông ra, dội nguyên cả chậu nước vào người chồng. Sau đó, tôi cũng không phản ứng được gì vì cô ấy đanh mặt, ném luôn cái chậu xuống sàn, hoa tay múa chân nói, chửi sa sả tôi là đồ nọ đồ kia. Dù tôi có muốn nổi khùng, phản ứng thì cũng không có cơ hội. Tôi quá sốc vì hình ảnh con người hiện thực của vợ mà cô ấy đã giấu trong cái lớp vỏ nhu mì, nhẫn nhịn sau 2 năm trời yêu nhau" - anh Thắng nói.

Anh Đức (Quận Phú Nhuận - TP.HCM) dù là dân kinh doanh cũng dữ dằn, ít khi chịu nhún nhường người ngoài, thế nhưng đứng trước vợ, anh buộc phải im như thóc, lặng như tờ, á khẩu vì "Nếu nhỡ để vợ nổi điên mà chửi như hát cải lương thì thôi xong cuộc đời" - anh Đức nói.

Chị Thu - vợ anh, vốn dĩ cũng là dân kinh doanh, chị lại thuộc tuýp người không chịu ngồi yên cam chịu. Vì thế lấy được chị công việc kinh doanh của anh càng phất lên như diều gặp gió. Cũng chính bởi vì lẽ đó mà anh Chính phục mình 9 thì phục vợ 10. Anh coi vợ như thần tượng và nghe lời răm rắp.


Chị túm cổ áo, lôi anh ra xe trước sự ngỡ ngàng, choáng váng của bạn bè (Ảnh minh họa)

Thời gian đầu, lấy được vợ cá tính, giỏi dang, anh Đức rất tự hào. Tuy nhiên cũng không lâu sau đó anh bắt đầu thấm dần tác dụng ngược của việc chọn được "vợ vĩ đại". Vì vĩ đại quá nên chị lấn lướt cả anh, quát chồng như mắng trẻ con. Bạn bè anh khi đứng trước mặt chị, kẻ thì khúm núm, người thì tròn mắt kinh ngạc.

Anh chia sẻ, trước đây khi còn độc thân thì bạn bè là đám đàn ông gặp nhau thì sẽ nhậu nhẹt tới bến. Nhưng từ ngày lấy vợ và được vợ "dạy dỗ" bằng màn chửi không kịp vuốt mặt, anh đã từ bỏ hẳn thói quen đó. Anh kể: "Hôm đó đang chén chú chén anh với mấy cậu bạn cùng dân kinh doanh với nhau thì bỗng thấy cô ấy lừ lừ xuất hiện. Đầu tiên cô ấy ngồi xuống kế bên. Mấy cậu bạn của tôi tưởng cô ấy muốn giao lưu nên cũng khui bia, rót đầy cốc. Một cậu vừa nâng ly bia mời thì cô ấy gạt tay, khui liều 3 chai khác rồi tu ừng ực hết. Xong xuôi cô ấy đứng lên chỉ mặt từng cậu và sẵng giọng 'Uống thế này xong chỉ để tè đúng không. Đám các cậu chỉ giỏi mỗi việc uống rồi tè, có làm nên tích sự gì khác không? Đã không làm nổi thì đừng gọi chồng tôi đi...' rồi cô ấy quay sang túm lấy cổ áo tôi, vừa lôi ra xe vừa mắng là đồ đần, đồ ỉ lại...".

Ngoài ra, sau một thời gian thăm dò và quản lý danh sách bạn bè của chồng, vợ anh Đức đã lập một “danh sách đen” cấm chồng không được giao lưu bầu bạn gì cả. Thế nhưng do sĩ diện với bạn anh vẫn lén gặp và hậu quả là: "Cô ấy cho cả đám tanh bành ngay tại bàn nhậu. Cốc chén bị xô văng tứ tung, vỡ tan tành. Khi tôi sĩ diện với bạn, phản ứng lại thì cô ấy lên giọng: 'Giờ anh muốn sao? Mình anh nghe mắng hay em mắng thẳng với từng người một nhé?'. Vậy là thôi, tô tiu nghỉu, không còn dám hẹn hò, gặp gỡ gì nữa" - anh Đức nói. Và cũng kể từ đó, mỗi lần có trót ngồi uống với ai, bạn bè hùa vào nói "Chị nhà kìa!" là anh dựng gáy, đứng bật dậy...



Những cô vợ đẹp nhưng có thói xấu kinh hồn


Chia sẻ