Chồng tôi đã làm chuyện kinh khủng với em gái tôi

,
Chia sẻ

Em gái tôi đã thú nhận là có thai với chồng tôi Tai tôi như ù hết cả đi, đầu óc tôi quay cuồng choáng váng…

Chúng tôi đã kết hôn được 3 năm và có 1 cháu gái. Đời sống gia đình của chúng tôi rất hoà hợp và hạnh phúc.

Chồng tôi là một người đàn ông đẹp trai, phong độ và ăn nói có duyên. Chính vì thế anh được rất nhiều phụ nữ ngưỡng mộ. Trước khi yêu tôi, anh cũng đã có vài ba cuộc tình khác.

Sau khi lập gia đình, anh vẫn thường xuyên được nhiều cô gái quan tâm như vậy. Tôi có giả bộ giận dỗi hỏi anh nhiều lần, nhưng anh đã thề sống thề chết với tôi là anh chỉ yêu mình tôi, những cô gái khác có xinh đẹp hay hấp dẫn đến đâu cũng không thể so sánh được. Tôi nghe anh nói đi nói lại như thế nhiều lần nên tôi cũng tạm yên tâm.

Tôi có 1 cô em gái, kém tôi tới 7 tuổi, mới ra trường và đi làm. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, em gái tôi thì tính tình và lối sống lại gần như trái ngược với tôi hoàn toàn. Nó rất lười học, mải chơi, thích trưng diện. Chỉ có điều là chồng tôi luôn tỏ ra rất rộng lượng và thường xuyên bênh vực nó, nói rằng nó đang ở độ tuổi hình thành nhân cách chưa đầy đủ nên mải chơi là chuyện bình thường, sau này nó trưởng thành thì sẽ khác.

 

Từ hơn 1 năm trở lại đây, em gái tôi thường xuyên tránh mặt tôi. Tôi cứ nghĩ là vì tôi mắng mỏ nó nhiều quá nên đâm ra nó không muốn gặp mình. Vì thế tôi cũng thấy ân hận và thấy thương nó hơn. Có dịp rảnh là tôi lại ghé qua nhà bố mẹ đẻ buổi chiều đi làm về, rồi gặp em gái tôi và tâm sự.

Rồi một lần, nó gọi điện cho tôi, nói là hôm nay chị nhớ về sớm qua nhà, em có chuyện quan trọng muốn nói với chị. Tôi lại đoán có chuyện gì đó liên quan đến chuyện bạn bè, học hành của nó nên cũng bố trí về sớm.

Về đến nhà, em gái tôi kéo tôi ra quán cafe gần nhà. Thế rồi nó oà khóc. Tôi gặng hỏi mãi, nó nói là em đã có thai gần 3 tháng rồi. Thảo nào, độ này tôi thấy người nó có vẻ hơi mập ra, lại hay kêu mệt mỏi và đi ngủ sớm nữa. Tôi khuyên nó là nếu đã trót như vậy thì xem người đó là ai, rồi nếu chấp nhận được thì tổ chức đám cưới. Nó khóc nấc lên, rồi nói là em đã có thai với anh Tuấn chồng chị. Nó còn xin tôi hãy tha thứ cho sai lầm lớn này của nó.

Tai tôi như ù hết cả đi, đầu óc tôi quay cuồng choáng váng. Tôi suýt ngã quỵ. Phải một hồi lâu, tôi mới trấn tĩnh lại được để yêu cầu nó kể hết lại mọi chuyện.

Thì ra nó và chồng tôi đã có quan hệ với nhau từ rất lâu, từ khi tôi còn mang thai đến tháng thứ 8. Những lần chúng tôi về nhà tôi chơi, chồng tôi và nó có thường xuyên tâm sự với nhau. Điều bất ngờ là 2 người lại rất tâm đầu ý hợp, và nó nói rằng cả nhà chẳng ai hiểu và thương nó, chỉ có chồng tôi là không bao giờ trách mắng mà lại biết lắng nghe tất cả những tâm sự của nó.

Thế rồi trong thời gian tôi nghỉ sinh, chồng tôi và nó đã nếm “trái cấm”. Theo lời nó nói thì không phải chồng tôi gợi chuyện trước, mà cũng chẳng phải nó đã khêu gợi chồng tôi, mà 2 người bọn họ đến với nhau một cách tự nguyện. Trong suốt thời gian tôi chăm con liền trong 6 tháng đầu rất vất vả thì tuần nào 2 người đó cũng đi nhà nghỉ với nhau vài lần. Hồi đó tôi cứ nghĩ là chuyện kiêng quan hệ chồng tôi sẽ hiểu được và chia sẻ với vợ, thế mà hoá ra anh ta đã đi tìm sự thoả mãn xác thịt với em gái tôi. Thật là hết sức đau lòng.

Tôi không còn biết nói gì với em gái tôi. Nó cứ khóc lóc và xin tôi tha thứ, và nói nó sẽ bỏ đi thật xa để không ảnh hưởng tới gia đình tôi.

Về nhà, khi tôi nói mọi chuyện với chồng mình thì anh ta tỏ ra rất bình thản! Thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nhưng điều kinh khủng hơn là anh ta dám nói thẳng với tôi là anh ta không còn yêu tôi nữa, vì tôi là một người phụ nữ ích kỷ và chỉ nghĩ đến bản thân mình. Trái lại, với em gái tôi anh ta mới thấy mình có một tình yêu đích thực và cả sự hoà hợp về tình dục nữa. Tôi thấy nghẹn trong họng vì uất ức, bao năm trời tôi chăm lo cho gia đình mà anh ta không thấy được điều đó. Anh ta còn nói anh ta cũng đã chuẩn bị tinh thần, sẽ ly hôn với tôi và sống với em gái tôi. Anh ta bảo anh ta đã phỏng vấn xin việc mấy nơi trong Sài Gòn, và sẽ đưa em gái tôi vào sống trong đó. Ngoài ra, anh ta sẽ có trách nhiệm với con trai tôi. Hoặc tôi để anh ta đem con trai tôi đi, hoặc tôi nhận nuôi con thì anh ta sẽ đóng tiền đầy đủ.

Em gái tôi đã bỏ đi nhưng chồng tôi thì vẫn lạnh nhạt với tôi, anh ấy còn ghê tởm tôi vì nghĩ rằng tôi ngăn cản anh ấy đến với em gái tôi.

Tôi đang rối trí quá. Tôi chỉ mong sao chồng tôi sớm hồi tâm chuyển ý, quay lại với gia đình mình. 

* Tên của nhân vật trong bài đã được thay đổi

 

Lê Tâm (ghi)
Phunu.net

Chia sẻ