BÀI GỐC Tôi biết chắc rằng bố mẹ sỉ nhục khi biết anh yêu tôi không phải vì khiếm khuyết cơ thể mà vì lý do khác

Tôi biết chắc rằng bố mẹ sỉ nhục khi biết anh yêu tôi không phải vì khiếm khuyết cơ thể mà vì lý do khác

Tôi thương anh bao nhiêu thì cả nhà tôi lại phản đối anh bấy nhiêu.

2 Chia sẻ

Đưa cậu bạn bị chột mắt về làm mai cho cô bé giúp việc, thế nhưng vừa nhìn thấy cậu ấy thì em gái tôi đòi lấy làm chồng, lý do em đưa ra khiến cả nhà tôi chết lặng

P.P.L.I,
Chia sẻ

Trong một lần giao lưu bóng đá giữa các trường đại học, tôi may mắn gặp lại người bạn thủa ấu thơ, nhưng tôi sốc khi cậu ấy lại bị mất một mắt.

Gia đình tôi ngày xưa sống ở một vùng quê, ngày đó hai anh em chúng tôi có một tuổi thơ thật đẹp và ý nghĩa. Rồi bố tôi chuyển công tác nên cả gia đình tôi chuyển lên thành phố.

Trong một lần các trường đại học giao lưu bóng đá với nhau, tôi đã may mắn gặp lại một người bạn tên T ngày còn ở quê. Nhưng tôi thực sự sốc khi nhìn thấy mắt cậu ấy bị chột một bên, tôi cố gắng hỏi nhưng T không nói mà chỉ cúi đầu lảng sang chuyện khác.

Tuy học khác trường nhưng cả hai có ham mê bóng đá nên chúng tôi thường xuyên gặp nhau và tình bạn của cả hai lại tốt như ngày xưa. Nhiều lần tôi rủ T về nhà mình chơi nhưng cậu ấy bảo rất tự ti khi gặp người khác. Không muốn bạn khó xử nên tôi cũng chẳng ép nữa.

Nhà tôi có cô bé giúp việc nấu ăn rất giỏi và khéo nói, cả nhà tôi ai cũng quý cô bé ấy. Vì sự thật thà chăm chỉ của cô bé giúp việc nên tôi muốn làm mai cho bạn tôi. Sau khi kể về người bạn tôi bị chột một mắt nhưng hiền lành đáng thương, cô bé giúp việc rất mong muốn được làm quen.

Đưa cậu bạn bị chột một mắt về làm mai cho cô bé giúp việc, thế nhưng vừa nhìn thấy cậu bạn thì em gái tôi đòi lấy làm chồng, lý do em đưa ra khiến cả nhà tôi chết lặng - Ảnh 1.

Vừa nhìn thấy bạn tôi em gái đã lao vào ôm rồi khóc thút thít như người thương nhớ lâu ngày gặp lại. (Ảnh minh họa)

Ra trường đã 3 năm nhưng chưa có người con gái nào chịu mở lòng với bạn tôi nên T rất vui khi tôi làm mai. Cậu bạn tôi lo lắng bảo: "Tôi chỉ cần một cô gái thật lòng yêu và chấp nhận ngoại hình này thôi, tôi không cần xuất phát điểm của cô ấy như thế nào".

Được sự đồng ý của cả hai, tôi quyết định đưa cậu bạn đến nhà mình ăn bữa cơm và xem mắt luôn.

Khi T và cô bé giúp việc đang nói chuyện vui vẻ thì em gái tôi đi chơi về. Vừa nhìn thấy bạn tôi, em gái đã lao vào ôm rồi khóc thút thít như người thương nhớ lâu ngày gặp lại.

Có lẽ em gái tôi vẫn còn nhớ cậu bạn thủa còn ở quê nên khi gặp lại mừng quá mà khóc thôi. Tôi kéo em gái ra rồi nói là tôi vừa làm mai T với cô bé giúp việc, nhìn hai người họ nói chuyện rất hợp nhau, chắc đám cưới của hai người sẽ không còn xa nữa.

Tưởng nói xong em gái tôi sẽ buông T tôi ra, nào ngờ em ấy lại khóc to hơn ôm chặt hơn. Chỉ đến khi bố mẹ tôi can thiệp vào thì em ấy mới chịu buông.

Em gái mếu máo nói là sao anh làm mai cho người khác mà không làm mai luôn cho em? Em sẽ chỉ lấy anh T thôi.

Lời em gái nói khiến tất cả đều kinh ngạc, không hiểu đầu óc em bị sao nữa. Dù bạn bè chơi thân thật nhưng tôi vẫn không muốn gả em gái mình cho một người bị khiếm khuyết. 

Bố mẹ tôi ngay lập tức phản đối và tôi thì tìm cách se duyên cho cậu bạn với cô bé giúp việc. Khi mọi người nói đủ rồi, em gái tôi mới lau nước mắt kể ngày nhỏ trong một lần chơi ở lò nung vôi bị bỏ hoang, em ấy vô tình ném một cục vôi vào mắt T. Em bảo lúc đó nhìn thấy T vừa ôm một mắt vừa chạy về nhà kêu cứu, em rất sợ nên không dám nói với ai.

Đưa cậu bạn bị chột một mắt về làm mai cho cô bé giúp việc, thế nhưng vừa nhìn thấy cậu bạn thì em gái tôi đòi lấy làm chồng, lý do em đưa ra khiến cả nhà tôi chết lặng - Ảnh 2.

Thế nhưng cậu bạn tôi nhất định không đồng ý lấy em tôi với lý do cậu ấy thua kém mọi mặt. (Ảnh minh họa)

Sau đó em ấy nghe nói T đã phải nghỉ học 1 tháng để đi viện nên càng sợ hơn. Nhưng không thấy bố mẹ T đến nhà tìm em gái tôi hỏi chuyện nên em biết T không nói ra thủ phạm. Rồi nhà tôi chuyển đi, em ấy không biết tin tức gì của T nữa nhưng trong lòng thì luôn ân hận lo lắng cho bạn tôi. Và bây giờ gặp lại, em gái tôi thấy sốc khi biết người bạn tôi bị mất một mắt vì trò đùa ngày còn nhỏ. Em ấy muốn lấy T để bù đắp lỗi lầm ngày xưa.

Nghe xong câu chuyện cảm động đó mẹ tôi đã không cầm được nước mắt và gật đầu đồng ý cho em tôi lấy cậu bạn tôi như là để trả ơn. Thế nhưng cậu bạn tôi nhất định không đồng ý lấy em tôi với lý do cậu ấy thua kém mọi mặt.

Cậu bạn tôi thường xuyên hẹn hò qua lại với người giúp việc nhưng từ chối gặp hay nghe điện thoại của em gái tôi. Nhiều ngày nay thấy em gái sống trong đau khổ vì tình yêu mà tôi thương quá. Tôi không biết phải nói thế nào để T từ bỏ cái tính tự ti và chịu mở lòng với tình yêu của em gái đây?

                                                                                                 (thhinh2398....@gmail.com)

Chia sẻ