Đi làm nhiều năm, có bao giờ bạn thắc mắc vì sao mình cày cuốc ngày đêm vẫn giậm chân tại chỗ, trong khi người khác cứ tà tà lại thăng tiến vù vù? Câu trả lời đôi khi không nằm ở năng lực chuyên môn, mà nằm ở những "luật ngầm" không ai viết ra nhưng bất cứ ai cũng phải tự mình thấu hiểu.
Lời khen giúp chúng ta vui vẻ và cảm thấy được công nhận. Tuy nhiên, tại nơi làm việc, không phải lời khen nào cũng mang ý nghĩa tích cực. Đôi khi, việc được tán dương quá mức trước đám đông có thể khiến bạn rơi vào tình huống khó xử.
Có bao giờ bạn ngồi giữa văn phòng quen thuộc, nhìn màn hình máy tính và chợt chạnh lòng tự hỏi: "Liệu 3 hay 5 năm nữa, công việc mình đang làm mỗi ngày có bị thay thế bởi một phần mềm hay một con AI nào đó?"
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.