Nhìn chồng và ả nhân tình đang mây mưa, Loan giận lắm, nhưng cô chẳng buồn lao vào đánh ghen làm gì cho bẩn tay!
Nhớ thương đồng nghiệp cũ đã đành, đằng này cô nàng còn gặp lại hội đồng nghiệp cả trong mơ. Rõ ràng, đây có thể nói là… hơi lố, thậm chí là quái lạ.
Ai đến cũng khen con giống bố, trước đó chồng em cũng vui vẻ lắm. Vậy mà chỉ sau một tối, anh thay đổi hoàn toàn.
Hóa ra, sếp tốt đôi khi không phải người tài giỏi mà là một người đối xử tử tế với nhân viên mình.
Tình yêu vốn luôn ẩn chứa vô vàn điều phức tạp. Đặc biệt là những câu chuyện tình chốn công sở thì còn kèm theo nhiều rắc rối nhưng cũng chẳng thiếu sự thú vị.
“Trong 10 năm qua, Linh đã phỏng vấn rất nhiều người cho các phòng ban khác nhau. Có một vài đặc điểm chính để phân loại các ứng viên sáng giá với các ứng viên bình thường”.
Chiếc sẹo trên tay của chị kế toán đã hoá giải tất cả!
Quả thực phải tinh tế lắm thì chị kế toán mới phát hiện ra điều khuất tất đằng sau thùng phiếu kia.
Éo le nhất trên đời là khi bạn với đứa BFF (bạn thân) cùng nộp đơn vào một doanh nghiệp!
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được điều gì như vậy cho đến khi thấy nhân viên của mình trong góc phòng.