Đến nhà đồng nghiệp ăn cỗ ông Công ông Táo liền bị chê kém duyên xấu nết, lời giải thích của cô thư ký khiến ai cũng phải xúc động

Quiry,
Chia sẻ

Bữa ăn cũng chẳng đáng gì đâu, quan trọng là tình cảm.

Những ngày cuối năm Âm lịch 2019 dần trôi qua. Trước khi có đêm giao thừa thiêng liêng, hẳn chúng ta còn ngóng trông một ngày cũng đặc biệt không kém: Ngày ông Công ông Táo về trời.

Không chỉ sôi nổi ở các khu chợ, chuyện mua sắm và chuẩn bị cho ngày 23 tháng Chạp còn được bàn tán rộng khắp chốn công sở. Mấy ngày này các chị em công sở không còn đề cập quá nhiều về công việc mà thường nói chuyện về việc gia đình mình đã chuẩn bị tiễn ông Công, ông Táo đến đâu rồi.

photo-3-1513307460152-15741361041362089243372-crop-15741361337691029452753-157417198339092910890-crop-1574171990963642706823

Công ty X cũng chẳng phải ngoại lệ, đặc biệt với mấy chị kế toán, nhân sự đã lấy chồng sinh con, ngày ông Công ông Táo cực kỳ quan trọng với họ. Đi làm, họ hỏi dò xem mua hoa, mua đồ vàng mã ở đâu tốt, chất lượng, hay đi thả cá ở đâu, hoá vàng ở đâu để không ảnh hưởng đến môi trường. Họ còn khoe tự tay làm mấy món ngon dâng lên đấng tối cao, đặt hàng này nọ... Nói chung không khí tại công sở rất chộn rộn và hào hứng.

Trong công ty còn có Bảo Quyên - thư ký giám đốc chưa lấy chồng, cô là người sống xa gia đình nên mấy dịp như thế này chẳng được quần tụ cùng cha mẹ. Thấy thế, các chị trong cơ quan rủ Quyên về nhà ăn bữa cơm thân mật. Có đến 5 người rủ, mà kỳ lạ sao họ mời đúng trong 2 ngày rưỡi, thế là chẳng hề bị trùng bữa nào. Quyên cũng rất có thiện chí, đồng ý không cần nghĩ suy.

cream-silk-cosmo-111219-main-1573624682-1578069991669764637414

Nhưng ngặt nỗi, mấy anh trong công ty không hiểu chuyện lại ra "cà khịa" Bảo Quyên với những lý lẽ rất dở hơi: "Người ta mời cho có thôi chứ tinh ý là phải từ chối chứ em! Ông Công ông Táo về trời là lúc gia đình nhà họ quây quần bên mâm cơm một cách riêng tư, chứ tự dưng có em người ngoài vào lại mất tự nhiên! Kém duyên xấu nết quá nàng ơi! Với cả ai đi ăn tận 5 bữa? Em có tự trọng không vậy Quyên!"

Thay vì đáp trả bằng giọng cục cằn, Bảo Quyên chỉ nói vài câu khiến mấy gã đồng nghiệp kia tỉnh cả người:

2016012857-1555993136449

"Mấy anh thì biết gì mà nói em vậy? Nói thật, lương thưởng của em quá đủ để em đi ăn hàng, tự nấu... nhưng điều em luôn cần là những bữa cơm gia đình ấm áp. Sống xa gia đình, công việc hay phải đi tiếp đối tác, lúc nào em cũng thèm hơi ấm của mọi người xung quanh. Vả lại, mấy ngày Tết nhà nào nhà nấy thừa đầy đồ ăn, ai mà chẳng muốn có người ăn cùng cho đỡ phí của đúng không nào? Ăn uống chẳng quan trọng, quan trọng là tình cảm!"

Nói đoạn, Quyên về ngay phòng, cô không muốn đôi co thêm với những kẻ hay phán xét. Câu chuyện trên không chỉ cho chị em công sở bài học về cách ứng xử nơi làm việc mà còn lột tả nỗi buồn thầm kín của những nhân viên xa quê. Chính họ chứ không ai khác là những người cực kỳ cô đơn trong mấy ngày này. Chỉ cần một hành động nhỏ thôi, một bữa cơm đơn giản thôi cũng đủ để tiếp thêm năng lượng tích cực cho họ.

Với các bạn sống xa gia đình thì sao, chị em đã muốn về quê ăn Tết chưa nào?

Artboard 3 copy 8

Chia sẻ