Anh Cảnh gặp tai nạn giao thông đêm giao thừa, nguy kịch tính mạng. Không tiền cứu chữa cho con trai, goá phụ bất lực cầu cứu.
Dù đang bầu bí nhưng Salim - phu nhân thiếu gia tập đoàn may mặc vẫn lên đồ vô cùng sang chảnh, lồng lộn để đi chơi Tết.
Tôi không dám kể cho chồng nghe vì nếu anh biết thể nào cũng gây ra chuyện lớn.
Ai cũng bảo làm dâu nhà giàu là sướng, còn tôi thì đầu bù tóc rối, chẳng khác gì người giúp việc không lương.
Hành động này đặc biệt được khuyến khích làm ngay vào ngày đầu tiên của năm mới vì những lợi ích tích cực mà chanh đem lại.
11 năm xa quê hương, cứ thấy đào quất ngập đường là bếp trưởng Ming lại sẵn sàng đón Tết theo phong cách rất Việt!
Nhờ số tiền lì xì đó, tôi mới biết được tình hình hiện tại thê thảm của bạn trai.
Không hiểu sao mẹ chồng lại lì xì vợ chồng tôi nhiều tiền thế?
Khi người người, nhà nhà sum họp đón chào năm mới cũng có những người đang cật lực để mưu sinh.
Về kể lý do không được ở lại, mẹ ruột cũng thở dài nói với tôi: "Mày bị đuổi là đáng con ạ!".