Dây dưa 2 năm chưa ly hôn nổi, tôi bỗng đòi được căn biệt thự 7 tỷ nhờ sai lầm từ cô bồ nhí ngốc nghếch của chồng

Aries,
Chia sẻ

Nhìn chồng vừa mất căn nhà to đẹp lại vừa phải chạy theo cầu xin bồ nhí đừng bỏ mình, tôi bật cười một cơn sảng khoái khiến bố mẹ chồng "muối mặt".

8 năm trước về quê chồng ra mắt, bố mẹ chồng phản đối dữ dội vì cho rằng tôi không xứng với con trai họ - người ngồi vào ghế trưởng phòng khi mới 27 tuổi. Họ chê tôi không có công ăn việc làm, suốt ngày chỉ đàn đúm bạn bè, ăn diện các kiểu, sợ tôi về làm dâu sẽ khiến gia đình họ "sạt nghiệp".

Nhưng đến hôm tôi đưa con trai họ về ra mắt nhà mình, bố mẹ tôi mới là bên phản đối cực lực nhất, họ không muốn cô con út tiểu thư đài các lại phải cưới một gã thanh niên ra thành phố làm thuê! Yêu nhau 4 tháng chồng tôi mới biết gia thế của bạn gái, lần đầu bước vào biệt thự nhà tôi ở Tây Hồ, anh lắp bắp chào hỏi mãi không xong.

Khi biết bố mẹ tôi giàu có còn tôi vừa mới đi du học nước ngoài về, bố mẹ chồng bỗng thay đổi hẳn thái độ, gấp rút giục cưới xin ngay. Nghĩ lại tôi cũng tự trách mình mù mắt, chả hiểu sao 22 tuổi phơi phới ra lại đâm đầu vào một thằng hèn để rồi lãng phí gần chục năm cuộc đời, còn suýt mất thêm cả mớ tài sản.

Cưới nhau xong thì chồng tôi chuyển về làm cho khách sạn do gia đình tôi làm chủ. Bố tôi sắp xếp cho anh làm trưởng phòng marketing, còn tôi giữ chức phó giám đốc điều hành. Mẹ chồng tôi gọi điện lên trách ghê lắm, kêu tôi làm vợ mà ép con bà "lép vế". Bà còn đi rêu rao khắp nơi là nhà tôi bắt con bà ở rể, nhưng chả lẽ cưới xong bọn tôi lục tục kéo nhau về quê?!? Bố mẹ tôi biết chuyện cũng chướng mắt lắm, nhưng vì thể diện của con gái nên ông bà bấm bụng bỏ qua, mặc kệ cho thiên hạ đàm tiếu.

Dây dưa 2 năm chưa ly hôn nổi, tôi bỗng đòi được căn biệt thự 7 tỷ nhờ sai lầm từ cô bồ nhí ngốc nghếch của chồng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Cưới nhau được 2 năm thì tôi sinh con gái đầu lòng, bố mẹ hào phóng mua luôn cho 2 vợ chồng một căn biệt thự riêng ở gần hồ Trúc Bạch, diện tích nhỏ thôi nhưng giá cũng hơn 7 tỷ. Tôi sợ chồng kinh ngạc nên không nói rõ chi phí, dặn bố mẹ tránh nhắc tiền nong cho anh đỡ tự ái. Lúc bảo căn biệt thự tầm 2 tỷ thôi, chồng tôi cũng tỏ vẻ băn khoăn nhưng sau đó cảm ơn bố mẹ vợ rối rít, xin ông bà được đứng tên trong sổ đỏ cùng tôi cho đàng hoàng.

Mặc dù yêu cầu của con rể khá vô lý nhưng bố mẹ tôi cũng đồng ý luôn vì ông bà nghĩ chuyện đó chẳng có gì to tát. So với tài sản ông bà có thì cái sổ 7 tỷ không đáng bao nhiêu cả. Nhưng cả tôi lẫn bố mẹ đều không ngờ rằng chính quyết định hào phóng ấy đã khiến anh con rể quý hóa nảy sinh lòng tham muốn chiếm luôn cả căn biệt thự!

Cách đây 3 năm vợ chồng tôi có cãi nhau một trận khá lớn vì chuyện công việc. Tôi được nuông chiều từ nhỏ nên tự ái cũng cao, chồng tôi thì sĩ diện, lại cố chấp không thừa nhận lỗi sai khiến khách sạn thâm hụt doanh thu. Đợt đó anh ta cũng tiêu xài hoang phí, 1 tháng làm được chục ngày còn lại toàn lấy lý do gặp đối tác để đi chơi. Tôi bực quá nên bế con dọn luôn về nhà đẻ, chẳng ngờ cuộc ly thân ấy kéo dài ròng rã suốt 2 năm trời. Cãi nhau xong chồng tôi im lặng gần 2 tháng, quá bức bối nên tôi đã quay về căn biệt thự một mình và đòi ly hôn nếu như anh ta không chịu xin lỗi tôi. Thế mà anh ta đồng ý ra tòa luôn mới giỏi!

Tôi chán nản nên chẳng thèm níu kéo, bảo chồng cứ làm đơn rồi 2 bên cùng kí là xong. Không ngờ anh ta bộc lộ dã tâm quá rõ, đòi chia đôi sổ tiết kiệm của tôi và chia luôn cả căn biệt thự vì anh ta cũng đứng tên trên giấy tờ! Chuyện bé xé ra to, tôi chửi chồng một trận ầm ĩ, biệt thự hoàn toàn là tài sản của nhà tôi, bên nhà anh ta chẳng góp nổi xu nào mà cũng đòi ăn cướp trắng trợn?!? Gọi điện về thông báo cho bố mẹ chồng, tưởng ông bà lớn tuổi sẽ biết điều hơn nhưng mẹ anh ta cũng khuyên tôi chia đôi căn biệt thự, tự dưng phải đem biếu cho họ 3 tỉ rưỡi thật quá vô lý.

Tranh chấp tài sản mãi nên chúng tôi chẳng thể ly hôn, cứ dây dưa chửi nhau qua lại mấy năm trời. Bình thường anh ta nhu nhược hèn nhát, ấy thế mà đụng vào tiền tỉ cái bỗng cứng rắn hẳn, nhất quyết không trả lại tôi giấy tờ sở hữu căn biệt thự, cố tình làm khó tôi mà chẳng quan tâm gì đến con. Bố tôi bảo anh ta nghỉ việc, kết cục chồng tôi chuyển sang làm cho một khách sạn khác và chẳng thèm nói chuyện với bố mẹ vợ. Bạn bè khuyên tôi li dị là đúng, anh ta chỉ thèm khát gia sản nhà tôi thôi.

Mấy hôm trước đang ngồi họp bỗng dưng điện thoại rung, là chị chủ tiệm đồ ăn tôi hay gọi ship online nhắn đến. Tưởng không có gì quan trọng nên 2 tiếng sau tôi mới đọc, chị gửi cho tôi bức ảnh chụp status của một cô gái lạ hoắc, nhưng người đàn ông bên cạnh thì quá quen - chính là chồng tôi chứ không thể nhầm là ai khác!

Tôi giật mình vội hỏi chị đầu đuôi chuyện là sao, chị kể cho tôi nghe câu chuyện drama hết sức. Cô gái mà chị vừa chụp ảnh tên Huyền, vốn là khách ruột hay mua đồ ăn đêm của chị. Chị không biết chuyện chúng tôi ly thân nên vồ vập bảo rằng "Chị thấy con Huyền nó đăng ảnh khoe bạn trai lâu năm, giống chồng em quá nên phải hỏi ngay cho rõ".

Tôi nhếch mép cười, xa vợ con mới 2 năm đã có bồ ngay được, thứ đàn ông trơ trẽn. Định bỏ qua chuyện vớ vẩn ấy, nhưng bỗng dưng tôi nhận ra trong bức ảnh của cô Huyền kia có chi tiết kỳ lạ. Cô ta ghi rõ kỉ niệm 3 năm yêu nhau với chồng tôi, có đủ 3 bức ảnh từ 2018 đến bây giờ, mà 3 năm trước gia đình tôi vẫn đang bình thường hạnh phúc đấy chứ. Vậy chứng tỏ chồng đi ngoại tình mà tôi không hề hay biết, phải chụp lại làm bằng chứng thôi!

Tôi nảy ra một kế hoạch để đòi lại căn biệt thự, thuê thám tử theo dõi chồng mấy ngày xem anh ta hẹn hò với bồ ra sao. Biết cuối tuần này anh ta to gan đưa bồ về căn biệt thự, tôi giả vờ gọi bảo bố mẹ chồng ở quê lên để chia tài sản ly hôn. Ông bà mừng húm, khăn gói chạy lên thành phố luôn.

Sáng thứ 7, chồng tôi lái xe đi đón cô bồ như kế hoạch hẹn hò. Tôi chỉ chờ thám tử gọi là đưa bố mẹ qua biệt thự luôn, ngồi đợi bố mẹ chồng tới. Tầm 12h trưa, chồng tôi bước vào phòng khách với khuôn mặt kinh hoàng khi thấy phụ huynh họp mặt đầy đủ, còn em Huyền "sugar baby" thì tay xách cả đống đồ hiệu ngơ ngác không hiểu gì.

Tôi vạch trần chuyện ngoại tình bỉ ổi của chồng, biết ngay là anh ta sẽ cãi nên tôi đập thẳng vào mặt bức ảnh mùi mẫn kỉ niệm 3 năm yêu đương do chính Huyền đăng lên. Tôi dọa anh ta rằng theo luật thì chuyện cặp bồ ấy đã gây hậu quả khiến gia đình tan nát, nên tôi sẽ kiện cho anh ta và bồ nhí đi tù, ép anh ta phải trả lại căn biệt thự nguyên vẹn không chia chác gì hết. Nghe đến đó thì Huyền đứng lên chạy mất dép, vứt lại cả đống váy áo túi xách mấy chục triệu vừa được chồng tôi sắm cho.

Nhìn chồng vừa mất căn nhà 7 tỷ đem đi "lòe" gái lại vừa phải chạy theo cầu xin bồ nhí đừng bỏ mình, tôi bật cười một cơn sảng khoái khiến bố mẹ chồng muối mặt. Đúng là nghèo thì không sang lên nổi, dạy cho họ một bài học xong tôi cũng thấy nhẹ nhõm cả lòng!

Chia sẻ