Học mẹo giữ nhà cửa thơm tho đang hot trên mạng, tôi xấu hổ nhục mặt khi bố chồng đến chơi bị "thứ đó" rơi trúng đầu

Aries,
Chia sẻ

Chồng tôi rối rít xin lỗi bố, vội gỡ ngay "thứ đó" ra khỏi tóc của ông nhưng càng giật nó càng dính mới chết!

Tôi là một con nghiện nhà cửa các mẹ ạ, nên cứ lúc nào rảnh là tôi lại cắm đầu vào mấy group trang trí nhà cửa, dạy trồng cây, dọn nhà. Cuối tuần người ta đi chơi đi cafe hẹn hò, chồng tôi cũng suốt ngày rủ vợ đi shopping với siêu thị, nhưng tôi chỉ muốn ở nhà đắp chăn rồi nằm xem mấy cái mẹo vặt dành cho nhà cửa!

Biết vợ có sở thích cũng hay ho nên chồng tôi chẳng ý kiến gì, thi thoảng cao hứng lên cũng đòi chở tôi đi sắm cây hoa với mấy món đồ decor phòng khách. Mua về xong anh lại hì hụi ngồi lắp ghép hộ vợ, đổ đất vào chậu cây, làm cho vợ mấy cái giá treo hoa ngoài trời, khiến tôi cảm thấy vui vì được chồng ủng hộ, chia sẻ sở thích.

Sau 1 năm cưới nhau cứ bê vác đồ về bày liên tục, tổ ấm của vợ chồng tôi cũng đẹp hơn rất nhiều. Bạn bè đến chơi xuýt xoa khen nhà chung cư mà đẹp như khách sạn, diện tích nhỏ xíu xiu mà bày được đủ thứ hay ho, anh xã tôi cười tít mắt, khoe tất cả là nhờ vợ chăm chút làm tôi phát ngượng.

Mấy hôm nay tôi thấy trên mạng các chị em mách nhau mẹo giữ thơm nhà cửa độc đáo khá hot. Vào đọc bài ở mấy group dành cho team nghiện nhà, tôi tưởng là loại nước hoa mới hay thứ gì đó giúp lưu hương lâu, nhưng hỡi ôi món đồ mà dân tình đang bàn tới chính là chiếc băng vệ sinh hàng ngày của phụ nữ ạ! Quá ngạc nhiên nên tôi phải chạy vào nhà tắm lấy một chiếc băng ra thử, xịt nước hoa lên mặt chiếc băng rồi lén dán dưới gầm bồn rửa mặt.

Học mẹo giữ nhà cửa thơm tho đang hot trên mạng, tôi xấu hổ nhục mặt khi bố chồng đến chơi bị "thứ đó" rơi trúng đầu - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Sáng hôm sau dậy, quả nhiên khắp nhà tắm đều thơm mùi nhẹ nhàng rất dễ chịu. Chồng hỏi có phải tôi mới mua tinh dầu để trong nhà không, tôi phải gật đầu nói dối ngay, chẳng dám khai ra sự thật về cái băng vệ sinh trắng phớ đang dính dưới gầm bồn rửa mặt!

Tôi đã tốn mất mấy triệu bạc chỉ để mua tinh dầu xông nhà, nghe bạn bè người quen hoặc hội chị em trên mạng mách cái nào thơm lâu dùng tốt là tôi áp dụng ngay. Nhưng tất cả đều không đọ được với cái băng vệ sinh mới kỳ cục! Có vẻ như cơ chế thấm hút của cái băng bé xíu ấy đã giúp tinh dầu nước hoa lưu lại mùi hương lâu hơn, nên tôi đã giấu chồng để 1 chiếc dưới gầm giường, còn 1 chiếc khác thì tôi học theo hướng dẫn trên TikTok, dán vào cửa chập điều hòa cho nó phả mùi thơm theo quạt gió.

Buổi chiều 2 vợ chồng cùng đi làm về, anh cứ khen hôm nay nhà có mùi cỏ cây thoang thoảng. Tôi trêu chồng đấy là do vợ khéo tay đấy, anh phải vui vì cưới được cô vợ đảm đang như mình. Anh gật đầu lia lịa, bảo tôi nấu cơm nhanh cho anh ăn đỡ đói.

1 tiếng sau tôi gọi chồng ra bày mâm, 2 vợ chồng ngồi ăn được một lúc thì bỗng dưng có tiếng chuông cửa vang lên. Ra là bố chồng ghé chơi, mẹ chồng tôi làm được ít cà muối ngon nên bảo mang sang cho bọn tôi thử. Tôi vội bảo bố lần sau cứ gọi điện để chúng con tự qua lấy, nhưng ông kêu muốn ra ngoài đi lại cho khỏe. Ông bà ở trong con ngõ ngay gần chung cư, vợ chồng tôi cũng hay sang thăm vào buổi tối.

Tôi mời bố ăn tối luôn, ông vui vẻ ngồi xuống làm bát cơm với món cà mẹ vừa muối. Xong xuôi tôi dọn dẹp rửa bát, còn bố với chồng tôi ngồi phòng khách xem Thời sự. Không khí đang vui vẻ bỗng dưng tôi nghe tiếng bố la lên:

- Ôi cái gì đấy, cái gì vừa rơi vào đầu bố thế? Xem hộ bố với.

Chồng tôi gào lên:

- Em ơi em ra xem này, hình như đồ của em đúng không? Sao nó lại ở đây?!?

Tôi hốt hoảng rửa tay chạy ra xem, ối giời ơi trên đầu bố chồng tôi là... miếng băng xịt nước hoa mà tôi dán trên điều hòa! Tôi chết trân không biết phải làm gì, mắt trợn tròn lên như hòn bi nhìn chồng lao vào gỡ món đồ nhạy cảm ấy ra khỏi tóc bố. Nhưng chả hiểu sao càng gỡ nó càng dính, miếng băng chết tiệt ấy không rơi ra mới điên!

Loay hoay một lúc thì chồng tôi cũng gỡ được "thứ đó", kèm theo nhúm tóc bạc của bố chồng tôi dính vào. Mặt bố tái mét, còn anh xã tôi thì vội vàng ném miếng băng vào thùng rác. Bố hỏi lại đấy là cái gì, bọn tôi ú ớ không biết trả lời sao. Tôi xấu hổ ngượng chín mặt, chồng tôi phải "chữa cháy" hộ bằng cách nói đó là miếng băng dính.

Bố đòi về nhà với mẹ luôn, chồng tôi liền hộ tống ông về tận cửa. Tới lúc quay lại, anh tra hỏi tôi ngay xem tại sao miếng băng vệ sinh lại rơi từ trên trần nhà xuống. Mếu máo kể cho chồng vụ mẹo vặt thơm nhà trên mạng, anh thở dài nghe nẫu cả mề. Chắc cái cửa quạt gió điều hòa nó trơn nên miếng băng bị tuột, chúng tôi mở vù vù cả tối nên có lẽ nó rơi ngay xuống trúng chỗ bố chồng ngồi.

Thôi từ nay xin chừa, tôi không học mấy thứ dại dột trên mạng nữa, nhục quá đi mất thôi!

Chia sẻ