Đo kính cận vì mắt kém, tôi vô tình vấp phải mâm bún đậu rồi ngơ ngác khi thấy 2 bóng người bỏ chạy thục mạng

Aries,
Chia sẻ

Con trai cứ giục tôi đuổi theo người đó còn tôi thì trợn mắt lên vẫn chưa nhận ra là ai mà lại hoảng sợ khi gặp tôi như thế?!?

Đúng là đã đen thì cái đèn nó cũng nhọ. Sáng nay chẳng biết tôi bước chân nào ra đường mà xui quá các mẹ ơi. Mua được gói xôi ngon lành mang đến công ty thì gửi xe xong mới phát hiện ra cái túi bị thủng, xôi rơi mất hút còn mỗi cái dây!

Thất thểu đi lên văn phòng thì thang máy hỏng, cuốc bộ tới tầng thứ 3 thì bỗng dưng... đứt dép. Bực mình đi chân đất lên chỗ làm ở tận tầng 6, mấy chị em đồng nghiệp sợ hãi khi tôi ngồi bệt xuống sàn khóc tu tu. Mới sáng ra đã xúi quẩy như này thì đúng là hơn cả mất sổ gạo. Nay tôi còn mang theo con trai đi làm chứ, ông bà nội có việc về quê, bố nó thì đi làm nên chẳng ai trông cả. Thấy mẹ khóc nó cũng mếu máo theo làm mọi người được phen dỗ dành hết hơi.

Được chị em vỗ về xong xuôi, bà Vân ngồi cạnh còn chia cho nửa củ khoai to đùng bù lại gói xôi mất tích, tâm trạng tôi cũng khá lên ít nhiều. Chui vào nhà vệ sinh rửa mặt, tôi không thể ngờ rằng vận đen nó bám lấy tôi dai như đỉa đói. Vừa tháo kính ra để rửa mặt thì tôi quờ quạng làm kính rơi xuống đất, rồi sau đó một tiếng "rốp" vang lên khiến tôi nhói lòng. Ôi cái kính cận 6 độ quý giá, tôi đã dẫm nó gãy làm chục khúc rồi!

Không thể tả nổi cái ngày giữa tuần kinh khủng này, tôi đành chạy vào xin sếp cho ra ngoài đi cắt kính mới gấp. Thằng Đậu 8 tuổi đi trước dắt mẹ ra bắt taxi, may mà hàng đo kính nó cũng gần chỗ tôi làm. Loay hoay đủ việc mất nguyên cả buổi sáng, tôi định mua kính mới xong thì đưa Đậu đi ăn luôn.

Đi đo kính cận vì mắt kém, tôi vô tình vấp phải mâm bún đậu rồi ngơ ngác khi thấy 2 bóng người bỏ chạy thục mạng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Vừa xuống xe thì tôi lại tiếp tục series xui xẻo của mình khi nhìn đường không rõ, vấp ngay phải mâm bún đậu của khách ngồi ăn ngay trước cửa tiệm đo kính! Nay tôi đi đôi guốc cao 5 phân, gót mắc phải viên gạch vỡ nên suýt nữa cắm đầu thẳng vào bát mắm tôm. Tôi kịp níu vai thằng cu Đậu nên không bị ngã, chỉ tội mâm bún đậu văng xuống đất tung tóe cả ra.

Ngẩng đầu lên xin lỗi rối rít, tôi thật sự quá chán cái cặp mắt quáng gà của mình, cận lòi ra, giữa ban ngày mà cái gì cũng mờ tịt! Chỉ biết rằng người vừa bị tôi hất đổ mâm bún đậu có vẻ là một cặp nam nữ. Đang định cất lời hỏi thăm xem quần áo của họ có bị bẩn không, bỗng dưng 2 người đấy đứng lên chạy mất dép trước sự ngỡ ngàng của tôi và tất cả mọi người xung quanh đó. Bà chủ quán còn chạy theo một đoạn gào lên: "Ơ chưa trả tiền, quay lại trả tiền bún này! Tổ cha dân ăn cướp!".

Con trai tôi bỗng giật tay mẹ lắc đùng đùng, nói lí nhí gì đó tôi không nghe rõ.

- Con bảo gì cơ Đậu?

- Bố kìa mẹ ơi, đúng là bố đấy.

- Bố nào? Bố của con á? Đâu bố đứng đâu?

- Bố vừa chạy đi đấy mẹ, bố cầm tay cô nào mặc váy xanh ấy!

Chưa kịp định thần lại sau pha ngã, con trai đã thông báo một tin khiến tôi xây xẩm mặt mày. Trời thì nắng, đầu óc cũng hơi bung biêng, tôi vội ngồi xuống hỏi xem con có chắc đúng là bố không, nó liền dứt tay tôi ra rồi cúi xuống đất nhặt thứ gì đó.

- Điện thoại của bố này mẹ, bố để trên mâm ấy, con thấy mẹ đá vào nó rơi.

Thôi xong rồi, phen này thì anh chết với tôi nhé chồng. Đi ăn với gái bị vợ bắt quả tang, lại còn có tật giật mình nên bỏ chạy! Vội dắt con vào gốc cây cho đỡ nắng, tôi rút ngay điện thoại ra gọi cho chị bạn làm cùng ngân hàng với chồng, nhờ chị ngó xem chồng tôi có ở quầy giao dịch không. Chị bạn ngó nghiêng một lúc rồi buông câu khiến tim tôi tan nát:

- Có, thằng Hùng vừa chạy đi đâu hay sao ấy tao thấy nó mướt mải mồ hôi.

- Thế chị thấy anh ấy đi với cô nào mặc váy màu xanh không?

- Không, làm gì có.

Bao nhiêu chuyện dồn dập xảy đến, tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa, cũng không thèm cắt kính, chạy ngay sang hàng điện thoại bên cạnh nhờ thợ phá mật khẩu điện thoại của chồng. Dí mắt vào màn hình điện thoại, tôi mò mãi mới thấy một ứng dụng khả nghi được chồng tôi ẩn sau 7749 lớp icon. Quả nhiên tôi đã linh cảm đúng, ông chồng lươn lẹo của tôi vừa mới quen con bé nào qua mạng, còn nguyên tin nhắn hẹn gặp mặt nhau lần đầu trong cái app hẹn hò chết tiệt. Đọc đến đoạn chồng nhắn cho con bé kia bảo rằng "Nhớ mặc đồ sexy để anh còn làm việc nhé", tôi giận run cả người muốn tìm chồng để đấm ngay lập tức. Rủ gái đi ăn bún đậu, rồi còn định lôi nhau đi nhà nghỉ giữa trưa, hay lắm.

Tôi tức quá định ném điện thoại ra đường, nhưng mà thôi, tôi sẽ kiềm chế giữ lại làm bằng chứng, chờ đến tối nay tôi sẽ cho anh ta biết thế nào là lễ hội!

Chia sẻ