BÀI GỐC Bị mẹ chồng tống cổ ra khỏi nhà vì... mang mèo cưng đi chúc Tết

Bị mẹ chồng tống cổ ra khỏi nhà vì... mang mèo cưng đi chúc Tết

Thay vì đang ở nhà chồng để đi chúc Tết, mùng 1 Tết, mình lại ngồi đây mà kể lại chuyện này. Mẹ chồng mình cũng quá đáng. Hôm ấy bà "quạt" vợ chồng mình một trận. Bà còn túm cổ mèo yêu của mình vứt thẳng ra cửa.

9 Chia sẻ

Đầu năm xúi quẩy vì dì của chồng

,
Chia sẻ

Tôi mệt mỏi quá. Đầu năm đã xúi quẩy vì dì của chồng. Mọi người nghĩ coi tôi đôi co và nói lại với dì như vậy là đúng hay sai?

Tôi đọc những bài tâm sự của các bạn mà trong tôi cũng đang nôn nóng muốn viết ra hết những vướng mắc trong lòng để cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Tính tôi sống thẳng không biết nịnh nọt hay lấy lòng người khác cho nên bên gia đình chồng ít ai ưa tôi kể cả mẹ chồng tôi mặc dù ngoài mặt bà không tỏ thái độ gì rõ ràng.

Tết năm Giáp Ngọ vừa rồi, tôi và ông xã bàn bạc sẽ về ăn Tết bên ngoại vì vợ chồng lấy nhau năm nay là năm thứ tư mà chưa năm nào 2 vợ chồng về ăn Tết bên ngoại cả.

Cho nên vợ chồng tôi ở bên ngoại đến ngày mùng 2 Tết chúng tôi mới về bên nhà nội. Vừa về đến nơi tôi vừa cất túi hành lí chưa kịp nghỉ ngơi ăn uống gì thì bà dì chồng đã đến và mở màn câu chuyện.

Chuyện là lúc trước tôi phụ làm tóc cho dì chồng nên tôi và một người bạn của dì hay nói chuyện (người ấy là người dì chồng yêu, nhưng quan hệ chưa rõ ràng nên tôi không biết gọi là gì). Khi tôi nghỉ làm cho dì (dì năm nay ngoài 40 nhưng bị ế), tôi và anh bạn đó của dì lâu lâu cũng có nhắn tin qua lại. Song chúng tôi chủ yếu là nhắn tin hỏi thăm về công việc bình thường như những người bạn.


Tôi mệt mỏi quá. Đầu năm đã xúi quẩy vì dì của chồng, vì người thân gia đình chồng (Ảnh minh họa)

Chuyện chỉ có thế thôi mà dì chồng tôi lại ghen trời ghen đất lên. Dì bảo tôi là phụ nữ có chồng rồi mà còn nhắn tin tỏ vẻ thân thiết với đàn ông. Tôi đã cố gắng nói, tôi và anh đó chỉ nói chuyện như anh em bạn bè chứ không có gì hết. Nhưng dì của chồng cứ bảo anh ta là bạn của dì, tôi không có tư cách anh em bạn bè gì với anh ta hết.

Tôi tức là tại sao chuyện xảy ra mấy tháng nay như thế rồi mà dì không nói chuyện với tôi ngay lúc đó. Sao lại phải đợi tôi về quê ăn Tết đầu năm đầu tháng mới đi kiếm chuyện cãi nhau với cháu dâu? Hay dì nghĩ, dì có lợi thế là tất cả mọi người nhà chồng tôi đứng phía dì (bên gia đình chồng tôi có truyền thống là người nhà bênh người nhà). Tôi cãi lại thì dì bảo tôi mất dạy trong khi tôi chỉ nói lý lẽ với dì thôi (ý dì là dì nói gì tôi cũng không được nói lại, nếu nói lại là mất dạy).

Tôi thật sự cảm thấy rất mệt mỏi mỗi khi đối diện với người nhà của chồng. Bản thân tôi lo chuyện cơm áo gạo tiền cũng đủ mệt mỏi rồi. Tôi đã cố tránh không đụng chạm gì tới ai, ai nói gì kệ tôi không xía vô chuyện của ai hết. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, họ cứ kiếm hết chuyện này tới chuyện khác mà gây sự nói với tôi.

Tôi thì mình muốn lờ đi cho xong nhưng mấy người thân nhà chồng cứ nói tôi cãi nhau tay đôi với dì làm gì để dì nói chồng tôi không biết dạy vợ. Rồi người nhà chồng còn nói, tôi cãi nhau với dì, sau này chồng tôi không biết nhìn mặt dì thế nào.

Mọi người nghĩ coi thời buổi bây giờ làm gì có chuyện dâu con thì phải chịu đựng mặc cho người thân nhà chồng ai xúc phạm coi thường thì xúc phạm. Chẳng lẽ là dâu cứ phải chịu đựng như vậy sao?

Họ là người lớn, nếu họ nói đúng thì tôi nghe. Chứ nếu họ nói sai thì làm sao mà nghe được. Trong khi dì chồng nói chuyện rất xúc phạm tôi. Dì cũng có những hành động rất coi thường tôi và dì tự cho mình cái quyền muốn nói gì thì nói không nghĩ tới cảm nhận của người khác.

Tôi mệt mỏi quá. Đầu năm đã xúi quẩy vì dì của chồng, vì người thân gia đình chồng. Mọi người nghĩ coi tôi đôi co và nói lại với dì chồng như vậy là đúng hay sai?

Chia sẻ