Dân tình sôi sục với chuyện ngược đời: Người thứ 3 "lên mặt" dạy cách giữ người yêu

Theo Kênh 14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Trước giờ chỉ mới thấy mấy cô người yêu lên mạng đau khổ vật vã hoặc "dằn mặt" kẻ thứ 3, chứ đâu có chuyện tiểu tam được lên mặt dạy cách yêu đương như thế này?

Ơn trời, nhờ mạng xã hội mà chúng ta có cơ hội được biết thêm rất nhiều câu chuyện mà cứ tưởng chỉ có ở trong phim. Thật, có những chuyện oái oăm đến độ không thể tin nổi, như việc người thứ 3 lại viết tâm thư chỉ cách giữ người yêu cho cô bạn gái của anh chàng mình đang "cặp". Bức tâm thư này được viết dưới dạng "lời thú tội", được đăng trên trang RMIT Confessions và đang gây bão khắp nơi.

Dân tình sôi sục với chuyện ngược đời: Người thứ 3 lên mặt dạy cách giữ người yêu - Ảnh 1.
Dòng trạng thái được đăng trên RMIT Confession.

Chuyện thật như đùa, ngay mở đầu cô "tiểu tam" này đã nhận mình là "bồ nhí của một vài anh trai", và anh chàng được nhắc đến ở đây - một trong số đó đã có người yêu 4 năm, chỉ đợi ra trường là cưới. Trong "lời thú tội" của mình, cô nàng đã kể sơ qua về mối quan hệ của mình - nhưng đủ để người đọc hình dung rằng hai người "cặp kè" rất tình cảm.

"Anh là người đàn ông bận rộn, có khi cả 2 3 tháng mình mới gặp anh 1 lần. Tụi mình rất ít khi nói chuyện, chỉ có vài tin nhắn "anh nhớ em", "avatar mới của em xinh quá". Anh và mình không hẹn nhau bao giờ. Có khi mình đang học, anh gọi "em ở đâu, anh đến đón đc không". Anh đưa mình đi ăn, đi coi phim, có khi đưa về nhà, muốn được mình ôm vào lòng như chú chó con. Anh nói cảm giác này bình yên và dễ chịu lắm".

Sau khi tái hiện lại một số kỉ niệm, hành động mặn nồng, cô "tiểu tam" bắt đầu gửi một số nhắn nhủ mang tính "dạy" cách yêu cho bạn gái của anh chàng này. Sơ sơ thì có thể tóm gọn trong những luận điểm sau đây:

1. Khi mà người đàn ông của bạn quá bận rộn, quá nhiều việc phải làm, anh ấy mệt mỏi và cần được chia sẻ. Anh ấy không muốn nghe các bạn mè nheo (...) rồi gọi cả trăm cuộc điện thoại. Lúc đó điều đơn giản nhất là anh ấy sẽ gọi cho mình, đến đón mình rồi tắt điện thoại.

2. Để cho anh ấy yêu 1 cách tự nhiên đi, đừng coi "yêu" là 1 trách nhiệm, bạn muốn được anh ấy tôn trọng thì bạn phải học cách tôn trọng anh ấy trước. Không phải trong 1 mối quan hệ nam - nữ là nam lúc nào cũng phải đứng ra gánh vác mọi thứ đâu. Muốn đi mua sắm thì bạn rủ bạn bè mình đi đi, cả tuần hay cả tháng mời gặp người yêu 1 lần mà bạn bắt anh ấy đi theo coi bạn mang đôi giày này đẹp không, túi xách kia hợp không á? Nó chán òm luôn ấy!

3. H ãy yêu 1 cách sạch sẽ. Quen lâu không có nghĩa là bạn kêu ảnh tới nhà chơi, mặt mộc ok không sao nhưng mà cái đầu 3 ngày chưa gội bết rệt thì nó hơi quá ấy, bạn cũng hiểu con trai yêu nhất là mái tóc mà?

4. Bạn hiểu người yêu mình nhiều công việc, bạn yêu thì bạn nên thông cảm và chia sẻ với người ta, đừng có nổi nóng lên vì người ta không thể gặp mình.

Dân tình sôi sục với chuyện ngược đời: Người thứ 3 lên mặt dạy cách giữ người yêu - Ảnh 2.

Sau đó, cô nàng "tiểu tam" tiếp tục bằng giọng điệu khá khiêu khích rằng:

"Lúc mà bạn bực bội rồi nhắn 1800 tin nhắn trách móc cho anh thì anh đang dẫn mình đi ăn, đi chơi, có khi đi coi phim, anh còn tạt qua khu mua sắm mua cho mình 1 đôi giày. Tối hôm đó anh sẽ đưa mình về nhà, tụi mình nằm ôm nhau, mở tin nhắn của bạn ra đọc, rồi anh ấy sẽ nhắn tin xin lỗi, làm hoà, ngay cả khi bạn nhắn tin đòi chia tay các kiểu thì anh vẫn xin lỗi. Mà thứ làm cho anh ấy bình tĩnh và vui vẻ trở lại để xin lỗi bạn không phải là tình yêu giữa 2 bạn đâu, mà là mình ấy.

Mình nói thật, đừng nghĩ người yêu mình chiều mình, hay là quen quá lâu thì không bỏ được. Đừng nghĩ nói câu chia tay thì ảnh sợ, nó trẻ con lắm!

Mình chính là 1 dạng của tiểu tam đấy, chỉ khác ở chỗ mình không dụ dỗ ai đến với mình rồi bỏ người khác. Và bạn chỉ là người yêu chứ không phải vợ của ảnh (là vợ rồi thì mình xin biến mất không tăm tích hen, mình không phá hoại gia đình). Bạn cho rằng mình có quyền chọn người tốt hơn thì anh ấy cũng vậy hen."

Cô nàng tiểu tam cũng sẵn sàng để những ai đọc được những dòng này "chửi" mình. Thế nhưng, "chửi" xong thì nhớ xem lại bản thân, Đừng vội phán xét do mình mà người yêu bạn bỏ đi, "tự xem lại vì sao người yêu bạn tìm đến mình trước đã."

Dân tình sôi sục với chuyện ngược đời: Người thứ 3 lên mặt dạy cách giữ người yêu - Ảnh 3.

Kết lại bức tâm thư của mình, cô nàng nghĩ đến viễn cảnh nếu như cô bạn gái này biết người yêu mình đang có "bồ nhí" thì nên cư xử như thế nào:

"Mình khuyên bạn, đừng có làm ầm ỹ lên rồi lên facebook bóc phốt các kiểu, bạn làm vậy chả khác nào con điên ấy. Bạn nên nhẹ nhàng hỏi "em biết anh có bồ nhí rồi, em xin lỗi, em nhận ra thời gian qua em xấu tính và làm anh buồn nhiều lắm, anh cần người chia sẻ yêu thương đơn giản đúng không" rồi khóc 3 giọt nước mắt (đừng có khóc nhiều, nhìn thấy mà mệt), "nếu mà anh thấy không còn yêu em nữa thì em để cho anh đi" rồi đoạn này khóc thêm 3 giọt. Mình đảm bảo ảnh sẽ mủi lòng mà cắt đứt liên lạc với mình, sau đó 2 bạn sẽ hạnh phúc dài lâu, không bực bội, không cãi nhau nữa.

Thế nha, good luck!".

Khỏi phải nói, những dòng chia sẻ này ngay lập tức được dân tình đọc và chia sẻ rầm rầm trên Facebook, mà lý do lớn nhất có thể thấy là vì trước giờ làm gì có chuyện ngược đời, người thứ 3 lại lên mặt "dạy dỗ", cao giọng như thế này?

Dân tình sôi sục với chuyện ngược đời: Người thứ 3 lên mặt dạy cách giữ người yêu - Ảnh 4.

Xuất hiện trên trang confession, nhưng hiện tại đoạn status này đã nhận được hơn 2000 lượt chia sẻ cùng hàng ngàn bình luận của dân mạng. Những luồng tranh luận cũng "chia phe" rõ rệt, cụ thể là:

Phe "chửi" - những người cho rằng đã là người thứ 3 thì không có quyền được lên tiếng, cũng là luồng đông nhât: "Tại sao cặp kè với người ta lại còn lên giọng như thế này vậy? Dù gì thì bạn cũng là người thứ 3 cơ mà? Riêng việc biết người ta có người yêu còn theo là đã sai rồi.Chưa kể những gì bạn chia sẻ, thì chỉ hợp khi yêu nhau 1-2 tháng thôi. Người ta yêu nhau lâu, sẽ thoải mái thể hiện con người trước mặt nhau, kể cả những khuyết điểm. Và nếu đã yêu nhau lâu mà không chịu nổi những khuyết điểm của nhau, thì dù đau khổ, chắc chắn cô gái kia cũng không chấp nhận tiếp tục yêu một người đàn ông ích kỷ như vậy đâu". 

Phe... đồng tình với những lời "chỉ bảo": " Nào mọi người khoan vội đã chửi. Tạm gác chuyện cô ấy là tiểu tam ra thì những lời cô ấy nói không sai đâu. Các cô gái nên chú ý rằng đừng có nhõng nhẽo mỗi khi người ta bận, cũng đừng lệ thuộc quá vào người yêu, nên biết thông cảm cho nhau nữa. Có thế thì người ta cũng không đi cặp kè đâu!".

Phe lên án cánh con trai bạc bẽo, phụ tình - hẳn là đi đâu cũng có, chỉ bình luận ngắn gọn: "Đời này chẳng tin được anh chàng nào cả thì phải. Khổ thân cô gái. Đấy, yêu nhau 4 năm trời còn lén lút qua lại người thứ 3 cho được. Đúng là không tin được ai nữa rồi!"

Và cho đến hiện tại, dù chưa biết câu chuyện này có thật hay không, nhưng cuộc tranh luận này vẫn chưa có dấu hiệu nào ngừng hot trên Facebook. Còn bạn, bạn đứng về phe nào? Phản đối hay đồng tình với những quan điểm gây tranh cãi này?

Chia sẻ