Đám cưới Đồng thiếc

,
Chia sẻ

Viết nhân kỷ niệm 8 năm ngày cưới

Đám cưới đồng thiếc tức là cưới  nhau được 8 năm rồi, hôm nay là tròn 8 năm ngày cưới, chỉ thiếu 2 năm là thành cưới nhau được chục năm. Oa, không nghĩ là mình lại đã lấy chồng lâu thế rồi?

Hồi mới cưới, nghe các chị ở cơ quan nói lấy nhau được 5 năm, 10 năm... cứ nghĩ xa xôi quá. Mình còn hỏi lấy nhau lâu thế mà chị chưa thấy chán à... thế mà rồi mình cũng được 8 năm, bây giờ lại có các em trẻ trung mới theo chồng bỏ cuộc chơi hỏi lấy nhau lâu thế mà chị chưa thấy chán à? Ừ nhỉ? đã bao giờ mình thấy chán? Nếu nói là chưa thì quả là nói dối. Cuộc sống gia đình có lẽ ở nhà nào cũng vậy, có những giây phút hạnh phúc vui vẻ, cũng có những lúc chán chường mệt mỏi, nhưng chỉ cần tình yêu thương đủ lớn và trách nhiệm đủ nhiều thì sẽ duy trì được một gia đình hạnh phúc.

Sau 8 năm chung sống, không còn chỉ là sống vì mình mà còn sống vì các con (cụ thể là mình có đến 3 đứa con). Hôm trước hỏi con trai, nếu chỉ được ở với bố hoặc mẹ thì con sẽ ở với ai, con mình bảo con ở với cả bố và mẹ, bảo là không, chỉ được chọn một thôi, con vẫn khăng khăng ở với cả hai. Đấy, trẻ con là thế, cần cả bố mẹ, vì thế nên dù thế nào bố mẹ cũng luôn cố gắng để có một gia đình hạnh phúc cho các con. Điều này, đến bây giờ mình mới hiểu.

Sau 8 năm lấy chồng mình cũng thay đổi nhiều, học được thêm một số thứ.

Đó là sự nghi ngờ: Trước chẳng bao giờ biết nghi ngờ, bây giờ nghi ngờ hơi nhiều.

Đó là sự chấp nhận: Hãy hiểu rằng mình chẳng thế thay đổi được người khác, chỉ có thể thay đổi bản thân.

Đó là sự hi sinh: Mình nhận ra bố mẹ có thể hi sinh tất cả vì con cái.

Đó là sự sợ hãi: Khi có con sẽ thấy sợ nhiều thứ lắm, lo nhiều thứ lắm.

Đó là trách nhiệm: Trước chỉ phải chịu trách nhiệm cho mình, bây giờ là với cả gia đình.

Đó là sự kiềm chế: Không bao giờ tranh cãi khi tức giận.

....................................................

Nhưng trên hết mình học được cách yêu thương, bao bọc che chở và bảo vệ tổ ấm gia đình, không chỉ cho mình mà còn cho các con.

Tại sao 8 năm lại là đồng thiếc ? Đồng thiếc là hợp chất của hai kim loại "tình cờ" pha trộn vào nhau, nhưng lại cứng hơn 2 kim loại 'bố mẹ ' nếu tách riêng. Hôn nhân sau 8 năm có thể nói đã vượt qua những năm đầu thử thách ,nhưng cũng đi qua những nồng nàn thưở ban đầu con người già hơn,hôn nhân đã tạo được nền tảng' cứng cáp ' thì cũng giữ để hạnh phúc vững bền hơn.

Có phải thế không?

 

Chia sẻ