Thấy khó hiểu vì mỗi lần con trai tới chơi cùng là em gái lại phản ứng, người mẹ tìm hiểu kỹ thì phát hiện ra sự thật đau lòng.
Nhiều người thường hay nói đùa rằng: "Anh trai của em gái luôn là người ấm áp, còn chị gái của em trai thường là những cô nàng đàn ông bạo lực".
Qua tình huống đột nhiên phát sinh ấy, cô Lưu đã nhận ra thiếu sót lớn của bản thân trong việc xử lý sớm mối quan hệ của hai đứa trẻ.
Thứ tự sinh thực sự có ảnh hưởng đến tính cách của mỗi đứa trẻ và thực tế đã chứng minh rằng con giữa thường là những đứa trẻ rất đặc biệt và thú vị.
Thấy hiện tượng này lặp lại nhiều lần, bà mẹ đã tìm hiểu nguyên do.
Cứ ngỡ con lớn sẽ háo hức lắm khi được nhìn thấy em trai vừa mới sinh, nào ngờ phản ứng của cô chị ngoài sức tưởng tượng của người lớn.
Không chỉ bà mẹ mà ai cũng thấy khó hiểu khi cô con gái út mới sinh thường khóc ré lên mỗi lần được anh trai ôm hôn.
Thật ra, không phải là mẹ không thương con thứ đâu. Mà chỉ đơn giản là vì mẹ đã tích lũy được ít nhiều kinh nghiệm trong việc chăm con, nên mẹ quyết định thay đổi "chiến thuật".
Hình ảnh thú vị được người mẹ chia sẻ lại khiến cộng đồng mạng cười như nắc nẻ.
Biết được thông tin này sẽ giúp các mẹ có thể chuẩn bị tốt hơn khi nuôi con thứ 2 và giúp hành trình chăm con trở nên dễ thở hơn rất nhiều.