Cười nghiêng ngả trước bộ tranh hài hước “lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng” của mẹ trong cách nuôi con đầu và con thứ
Thật ra, không phải là mẹ không thương con thứ đâu. Mà chỉ đơn giản là vì mẹ đã tích lũy được ít nhiều kinh nghiệm trong việc chăm con, nên mẹ quyết định thay đổi "chiến thuật".
Mặc dù mỗi đứa trẻ thì đều cần được nuôi dạy bằng những cách khác nhau, không đứa nào giống đứa nào, nhưng đôi khi trên thực tế, sự nuôi dạy khác nhau ấy lại không đến từ yêu cầu của bản thân các bé, mà đến từ sự "thay đổi chiến thuật" của các bà mẹ.
Nếu với con đầu lòng, mẹ chăm bẵm lo lắng, rồi lo sợ đủ điều bao nhiêu, thì với đứa thứ 2, mẹ thản nhiên, thảnh thơi, thoải mái bấy nhiêu. Trong khi nuôi con đầu, mẹ cân đong đo đếm cẩn thận việc chọn lựa thức ăn cho con, thì với đứa thứ 2, mẹ mặc kệ. Gà rán, pizza, thức ăn nhanh... cái gì con ăn được thì cứ ăn.
Mẹ đã từng tự trách mình là người mẹ tệ hại mỗi khi con đầu khóc, còn giờ mẹ cứ thảnh thơi đọc sách và bảo "em bé thì hay khóc thôi", chả cần lý do gì cả.
Thật ra, không phải là mẹ không thương con thứ đâu. Mà chỉ đơn giản là vì mẹ đã tích lũy được ít nhiều kinh nghiệm trong việc chăm con, nên mẹ quyết định thay đổi "chiến thuật". Vì mẹ hiểu rằng có những chuyện, dù mẹ có bắt ép con làm theo ý mẹ thì con cũng sẽ không làm theo đâu, nên mẹ tôn trọng ý kiến của con và mẹ sẵn sàng lùi về phía sau một bước để con được tự do khám phá thế giới xung quanh, miễn là con vẫn nằm trong giới hạn an toàn của mẹ.
Nguồn: Brightside