Con dâu kể chuyện mẹ chồng Hà Nội "hiếm có khó tìm": Làm dâu 11 năm không phải nấu cơm, khi đang yêu đã được lo cho từng lọ muối vừng, chai nước uống!

Ca Ca,
Chia sẻ

"Mình chuyển phòng, bà gửi từng cái móc áo, chăn qua cho con dâu tương lai đỡ phải sắm. Nói chung từ hồi đang yêu, mình đã cảm thấy may mắn vô cùng vì gặp được mẹ chồng tốt bụng, chu đáo đến vậy", Lộc tâm sự.

Bình thường, những câu chuyện mẹ chồng nàng dâu người ta thường thấy nhất là chuyện hai bên xích mích, khó chung sống cùng nhau. Tuy nhiên, điều gì mà chẳng có ngoại lệ. Cứ nhìn vào mẹ chồng của cô con dâu Nguyễn Lộc thì ai mà chẳng xuýt xoa, trầm trồ khen ngợi.

Mẹ chồng chưa cưới đã lo cho dâu cả nước đun sôi để nguội uống

Được biết, mẹ chồng Lộc tên Yến, sinh năm 1966 và là một tiểu thương tại Hà Nội. Lộc về làm dâu từ năm 2011. Hồi đó, Lộc từ quê Thanh Hóa lên Hà Nội học và đi làm, thuê nhà ở ngõ chợ Khâm Thiên.

Ngày đầu đến nhà mẹ chồng chơi, tưởng con dâu ở ngõ chợ nên bà hỏi han kỹ lắm.

"Sau mình bảo với mẹ là mình ở trọ tại đấy, còn quê thì ở Thanh Hóa. Nghe tới đó bà cười xuề xòa vui vẻ luôn. Ban đầu mình cứ sợ mẹ dân Hà Nội chê bạn gái của con trai là gái quê. Ai dè mẹ không phàn nàn gì mà vui vẻ ngay luôn", Lộc kể.

Con dâu kể chuyện mẹ chồng Hà Nội "hiếm có khó tìm": Làm dâu 11 năm không phải nấu cơm, khi đang yêu đã được lo cho từng lọ muối vừng, chai nước uống! - Ảnh 1.

Ngay từ hồi yêu nhau và chính thức đưa về nhà ra mắt mẹ Yến, Lộc đã được mẹ chăm sóc chu đáo. Biết cô cùng anh trai thuê nhà, bà đã làm ruốc, làm muối vừng rồi đưa cho con trai mang qua cho người yêu.

"Thậm chí đến nước lọc mẹ chồng mình cũng đun sôi để nguội, đổ vào can 5 lít và bảo anh mang qua phòng trọ. Mình chuyển phòng, bà gửi từng cái móc áo, chăn qua cho con dâu tương lai đỡ phải sắm. Nói chung từ hồi đang yêu, mình đã cảm thấy may mắn vô cùng vì gặp được mẹ chồng tốt bụng, chu đáo đến vậy", Lộc tâm sự.

Sau này về làm dâu, nhiều người bảo "để rồi biết mặt nhau ngay" nhưng với Lộc, 11 năm ở nhà chồng, cô luôn được mẹ chồng yêu thương, giúp đỡ toàn bộ công việc.

Con dâu kể chuyện mẹ chồng Hà Nội "hiếm có khó tìm": Làm dâu 11 năm không phải nấu cơm, khi đang yêu đã được lo cho từng lọ muối vừng, chai nước uống! - Ảnh 2.

Chân dung mẹ chồng như mơ của Lộc.

Suốt 11 năm từ khi về làm dâu, mẹ chồng Lộc vẫn thay cô nấu cơm, không muốn con dâu phải đụng tay.

Lộc kể: "Sáng mẹ chồng đi chợ thì chiều hôm trước bà chuẩn bị sẵn hết thức ăn cho trưa ngày hôm sau. Nếu mình ở nhà thì chỉ cần vò gạo nấu cơm. Không riêng gì mẹ chồng mà bố chồng cũng sẵn sàng để cho mình và em gái chồng ngủ nướng. Nói chung bố mẹ chồng đều tuyệt vời, yêu thương và chiều chuộng con cái lắm".

Không chỉ đối tốt với con dâu trong công việc thường ngày mà ở chuyện phân xử đúng sai giữa con trai và con dâu, mẹ chồng cũng toàn bênh vực Lộc. Theo cô thì mọi cuộc chiến giữa hai vợ chồng, lúc nào phần thắng cũng thuộc về cô do có bố mẹ chồng cùng phe.

"Mình đi làm, bà giục chồng mang cơm cho mà chồng chưa kịp mang là mẹ chồng đã tự đi luôn. Sau đó kiểu gì chồng cũng bị mắng. Bình thường sai việc gì cũng sai con trai, còn con dâu thì: 'Mày để cho nó ngủ'.

Chồng mình lúc nào cũng có câu cửa miệng: 'Nhà có hai đứa con gái và một đứa con ghẻ'. Anh ấy tự nhận mình là con ghẻ. Nhưng bình thường mình cũng được nhận xét là có nhiều nét giống mẹ chồng, nhiều người ở chợ còn bảo là như hai mẹ con ruột đấy", Lộc kể.

Con dâu nuôi con "ngon ơ" vì có mẹ chồng

Không cần khi con dâu bầu mà bình thường, Lộc thèm món gì mẹ chồng cũng nấu cho ăn.

"Lúc mình sinh em bé, mẹ chồng vẫn phải bán hàng. Một buổi bà đi chợ, buổi khác về chơi với cháu và nấu ăn. Đêm cháu quấy mẹ chồng cũng dậy phụ bế với con dâu. Bé 3 tháng bà vẫn đun nước sôi để nguội cho cháu tắm chứ không cho tắm nước lã. Với mẹ bọn trẻ bà đun nước xông để xông hằng ngày. Mẹ chồng mình chăm sóc dâu đẻ chu đáo, tỉ mỉ từng chút một như thế đấy".

Con dâu kể chuyện mẹ chồng Hà Nội "hiếm có khó tìm": Làm dâu 11 năm không phải nấu cơm, khi đang yêu đã được lo cho từng lọ muối vừng, chai nước uống! - Ảnh 4.

Bố mẹ chồng Lộc.

Nhờ sự chăm sóc và phụ giúp chu đáo của ông bà nội mà Lộc sinh 2 em bé và nuôi con khá nhẹ nhàng. Con Lộc bám ông bà nội hơn bố mẹ. Hiện tại, con cô một cháu 10 tuổi, một cháu 8 tuổi nhưng lần ngủ cùng mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lộc nhớ lại: "Mình làm việc ca sáng đến tầm 3 giờ chiều sẽ đi ngủ. Có hôm mình ngủ đến 8 giờ tối, mẹ còn không cho các cháu lên gác để yên cho mình ngủ. Khi nói với mẹ có combo du lịch rẻ, mẹ bảo luôn: 'Hai vợ chồng đi để hai đứa cháu ở nhà với mẹ'.

Anh trai mình xây nhà mà mẹ còn lo lắng, giục vợ chồng mình giúp đỡ anh còn hơn cả xây nhà của bố mẹ. Mình rất tự hào về bố mẹ chồng khi anh em, bạn bè đến nhà, ông bà đối xử vô cùng nhiệt tình. Chưa có ai người thân hay bạn bè mình đến mà không bị bà làm cho cảm động cả".

Đại gia đình hạnh phúc của Lộc.

Sống hòa đồng, vui vẻ và quý người như vậy nên bố mẹ chồng rất được yêu mến. Bình thường, nhiều nàng dâu hay bị khó khăn chuyện về nhà ngoại ăn Tết, riêng với Lộc, bố mẹ chồng còn thúc giục cô về với ông ngoại.

"Tiền thì không có để khoe nhưng bố mẹ chồng thì mình khoe mãi không hết chuyện. Thi thoảng mình cũng lảm nhảm trên facebook chuyện mẹ chồng chiều. Lúc thì trêu, lúc thì khoe mẹ. Bà đọc thấy cũng hay thả "haha" rồi cười tủm tỉm thôi", Lộc chia sẻ thêm.

Con dâu kể chuyện mẹ chồng Hà Nội "hiếm có khó tìm": Làm dâu 11 năm không phải nấu cơm, khi đang yêu đã được lo cho từng lọ muối vừng, chai nước uống! - Ảnh 6.

Mẹ chồng con dâu "phiêu" thế này đây.

Đúng là giống như một số bình luận "chắc kiếp trước giải cứu thế giới", "mẹ chồng nhà người ta". Lộc đã có một người mẹ chồng khiến cho ai cũng phải trầm trồ, ao ước.

Chúc cho cô và gia đình sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc và nhiều điều may mắn đến trong năm mới này nhé!

Chia sẻ