Con đang bệnh sắp chết không có tiền chữa trị thì bỗng dưng nhặt được ví của người lạ, ông bố quyết tìm chủ nhân trả lại và cái kết đầy bất ngờ

L.T,
Chia sẻ

Sau tất cả, lòng tốt nhất định sẽ được đền đáp dù ở bất kỳ nơi đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào...

"Nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất" là câu nói mà từ nhỏ tất cả mọi người đều được ông bà, cha mẹ dăn dạy để trở thành những con người tốt bụng, góp phần làm đẹp cho xã hội. Mặc dù vậy, không phải ai cũng có thể chiến thắng được lòng tham của chính mình mỗi khi nhặt được thứ gì đó mà người khác vô tình đánh rơi. 

Câu chuyện về lòng tốt được báo đáp đúng lúc của người đàn ông này một lần nữa khiến người ta phải suy ngẫm...

Anh Tang Shaolong vốn là một nông dân hiền lành sinh sống tại thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Truyền thông Trung Quốc đưa tin, thời gian gần đây, anh Tang phải đưa cậu con trai nhỏ của mình đến thủ phủ Tế Nam để chữa trị loại bệnh hiếm gặp được gọi là hội chứng tan máu.

Con đang bệnh sắp chết không có tiền chữa trị thì bỗng dưng nhặt được ví của người lạ, ông bố quyết tìm chủ nhân trả lại và cái kết đầy bất ngờ - Ảnh 1.

Con trai nhỏ của anh Tang mắc bệnh hiếm gặp được gọi là hội chứng tan máu.

Các bác sĩ cho biết, cậu bé Tang Yixuan cần được ghép tủy nhanh chóng mới có cơ hội sống sót và chi phí cho ca đại phẫu thuật ấy tốn khoảng 400.000 nhân dân tệ (tương đương gần 1,4 tỷ đồng). Nhưng anh nông dân Tang chưa biết xoay xở ra sao để có số tiền khổng lồ đó.

Anh chạy đôn chạy đáo vay mượn người thân được 120.000 NDT cộng thêm số tiền tích cóp nên đặt cọc cho bệnh viện được 200.000 NDT. Khi đang không biết phải làm sao để có tiền thì điều bất ngờ đến với anh Tang. Trưa ngày 22/3 mới đây, anh Tang ra ngoài cổng bệnh viện để mua cơm cho con thì vô tình nhặt được một chiếc ví, bên trong có 20.000 NDT tiền mặt, thẻ ngân hàng, danh thiếp và cả bằng lái 

Anh Tang nói: "Thú thực, khi thấy nhiều tiền như vậy tôi rất vui mừng. Tôi đoán đó là món quà ông trời ban tặng cho tôi để cứu con trai tôi". Tuy nhiên, lát sau anh Tang lại nghĩ, chiếc ví này rơi ở gần bệnh viện, biết đâu nó lại là số tiền dùng để cứu mạng một ai đó nên anh quyết định đem trả lại nó cho chủ nhân và từ chối nhận hậu tạ. Anh Tang cho biết: "Nếu đó là tiền lương trả cho công sức lao động vất vả của tôi thì tôi sẽ nhận nó. Nhưng ở đây, tôi chỉ nhặt đồ của người khác và trả lại. Tôi không thể nhận bất cứ thì gì".

Con đang bệnh sắp chết không có tiền chữa trị thì bỗng dưng nhặt được ví của người lạ, ông bố quyết tìm chủ nhân trả lại và cái kết đầy bất ngờ - Ảnh 3.

Cậu bé cần số tiền rất lớn để chữa bệnh.

Chủ nhân của chiếc ví là ông Ding Yilong, một người buôn bán. Sau sự việc ấy, hai người vẫn giữ liên lạc qua mạng xã hội. Cũng nhờ đó, ông Ding biết được anh Tang đang cần một khoản tiền lớn để chữa bệnh cho con, ông quyết định làm một việc bất ngờ.

Ông Ding nói: "Tôi mới bắt đầu buôn bán nên không có nhiều tiền mặt nhưng tôi có khoảng 200 tấn củ cải trong kho đang cần bán hết trước tháng 5. Tôi quyết định tặng cả kho củ cải đó cho anh Tang và chúng tôi sẽ cùng cố gắng bán hết để có tiền chữa bệnh cho cậu bé".

Con đang bệnh sắp chết không có tiền chữa trị thì bỗng dưng nhặt được ví của người lạ, ông bố quyết tìm chủ nhân trả lại và cái kết đầy bất ngờ - Ảnh 4.

Cuối cùng con trai anh Tang cũng được cứu nhờ lòng tốt của bố mình.

Tờ báo của tỉnh Sơn Đông biết được đã đăng tải câu chuyện của họ và kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng. Vậy là chỉ trong vài ngày, toàn bộ số củ cải đã được bán hết. Số tiền thu được là 500.000 nhân dân tệ đủ để trang trải chi phí cho ca ghép tủy xương.

Cuối cùng, anh Tang, một người nông dân chân lấm tay bùn không tham lam đã nhận được cái kết có hậu. Sau tất cả, lòng tốt nhất định sẽ được đền đáp dù ở bất kỳ nơi đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào...

(Nguồn: SCMP)

Chia sẻ