Khi cảnh sát can thiệp, người phụ nữ vẫn khăng khăng mình nhặt được của rơi chứ không ăn trộm, nhất định đòi số tiền thưởng cao hơn cả giá trị chiếc điện thoại.
Ngày 9/6 Công an đã xác minh được chủ nhân mất số vàng trị giá 300 triệu đồng và tiến hành làm thủ tục trao lại cho người đánh rơi. Số vàng này một lao công quét rác ở chợ nhặt được đã đem giao nộp lại.
Nghe qua câu chuyện của chàng trai này, bạn sẽ biết "tiêu chuẩn của người tốt" không chỉ dừng lại ở việc "tốt bụng" thôi mà còn phải dựa vào... nhan sắc!
Tin từ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, một học sinh lớp 10A12, Trường THPT Hương Khê (Hà Tĩnh) đã nhặt được số tiền, vàng gần 500 triệu đồng. Sau đó, học sinh này đã chờ người đánh mất quay lại tìm để trả.
Chẳng may đánh rơi gần 11 triệu tiền viện phí chữa bệnh cho mẹ, nhưng may mắn được chàng trai tốt bụng nhặt được và trả lại, chị đã vội gọi điện cho mẹ mình. Chị vừa khóc nấc vừa thông báo, đồng thời chắp tay cảm ơn nam thanh niên tốt bụng kia...